Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:11 11/08/2010
Số lượt xem: 1583
BỆNH
Bệnh rồi khô quắt cả cánh môi
Dạ người bên cạnh bạc như vôi
Nào nhớ gì ai mà đổ bệnh
Chỉ vì mưa nắng thất thường thôi!
PhốChâu,11-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:11 11/08/2010
Số lượt xem: 1583
Số lượt thích:
0 người
- HUỲNH THY (10/08/10)
- CHIỀU MƯA VỘI (10/08/10)
- EM MƯỢN BÀN TAY (10/08/10)
- Say (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)
Bệnh nào cũng....là BỆNH rồi
Tương tư...cảm cúm....nhiều người muốn thăm
Bị bệnh ...cơ hội ngàn năm !
Mọi người có cơ....đi thăm.....bạn minh
Đến nơi....NGƯỜI BỆNH....mà XINH
Trời ơi....khổ lắm....BỆNH TÌNH....đáng yêu !!!
Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng ……????????????
NGUYỄN BÍNH
Mã Giám Sinh chỉ muốn chơi với Mã thôi, chả muốn làm bạn với ai cả, đúng là Mã!!!
Mã Giám Sinh= vớ vẩn