Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:11 11/08/2010
Số lượt xem: 1582
BỆNH
Bệnh rồi khô quắt cả cánh môi
Dạ người bên cạnh bạc như vôi
Nào nhớ gì ai mà đổ bệnh
Chỉ vì mưa nắng thất thường thôi!
PhốChâu,11-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:11 11/08/2010
Số lượt xem: 1582
Số lượt thích:
0 người
- HUỲNH THY (10/08/10)
- CHIỀU MƯA VỘI (10/08/10)
- EM MƯỢN BÀN TAY (10/08/10)
- Say (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)
Bệnh vờ, bệnh thật cũng thế ....THÔI
Hỏi thăm ....dăm chữ cũng......NHỚ ....rồi
Xa xôi....săn sóc.....sao làm ĐƯỢC
Mong thơ...TÌNH....buồn nhiều...cũng... VUI !!!
Ngắm khung hình đẹp cho khỏi bệnh chị ơi !
Thôi chào chị nhé ! Em bận rồi ! Chúc nhà chị chiều nay vui !
1 khách và 5 thành viên
Bệnh vờ bệnh thật có muốn đâu
Đòi săn với chả sóc thêm lâu
Xa xôi thật quý thay lời hỏi
Một tiếng cho nhau bớt nỗi sầu!Quang Thứ..làm thơ "con cóc..." thôi
Đọc thơ THY....BUỒN... vẫn thich coi
Cầu mong trang WEB...luôn thông suốt
Đẻ gặp THẦY, CÔ....với.... NIỀM VUI !!!
Tranh thủ thăm VT đây.
Tương tư nhớ ai mà đổ bệnh...
Í, trả lời rồi mà:
Nào nhớ gì ai mà đổ bệnh
Chỉ vì mưa nắng thất thường thôi!