- Đỗ Thanh Dương
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:38 13/08/2010
Số lượt xem: 449

 
TIM SAO BĂNG
Hơn trăm năm chẵn sao chợt nhớ
Mình còn mắc nợ chốn trần gian
Sa xuống hồn tim mưa bụi đá
Chói lòa tuôn nghìn mảnh tình băng…
Này sao sao hỡi xin một mảnh
Làm tín vật trao chút lòng thành
Dẫu em chẳng là sao đi nữa
Cũng nguyện thạch sà giữa lòng anh!
PhốChâuTimsaobăng,13-8-2010
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:38 13/08/2010
Số lượt xem: 449
Số lượt thích:
0 người
2 khách và 2 thành viên
Trời, hơi bị... buồn... rồi!
- LỜI CHO PHỐ (12/08/10)
- BỆNH (11/08/10)
- HUỲNH THY (10/08/10)
- CHIỀU MƯA VỘI (10/08/10)
- EM MƯỢN BÀN TAY (10/08/10)
Các ý kiến mới nhất