Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 09:58 17/08/2010
Số lượt xem: 207
TRỞ LẠI VỚI MÙA THU !

Em đã về sao, tôi có hay
Gió thu se sắt lại giăng đầy
Hàng cây rãi lá vàng như thảm
Thêu dệt tình em với sắc trời !
Thu ơi ! Em ngập cả hồn tôi
Mơ ước vườn ươm trái chín đầy
Em như trẻ lại tuôn nguồn sống
Tắm nắng thu vàng mưa mát say .
Tôi như rạo rực trong nắng mới
Nhìn ngắm thu sang ngập đất trời
Nai kia ngơ ngác rong chơi nắng
Lắng nghe đất trời hát, thu ơi !
Tôi không nhắn gởi sao thu đến
Em đến đây rồi say mất thôi
Tôi say, nắng, gió ... em mang tới
Say bởi tình em nhuộm đất trời … !
Thu Vẹn Nguyên
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 09:58 17/08/2010
Số lượt xem: 207
Số lượt thích:
0 người
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- DƯỚI MƯA (16/08/10)
- MƯA GIỘI LỜI THƯƠNG (15/08/10)
- DI CHÚC (14/08/10)
- Mơ về sao anh ! (13/08/10)
Tôi không nhắn gởi sao thu đến
Em đến đây rồi say mất thôi
Tôi say, nắng, gió ... em mang tới
Say bởi tình em nhuộm đất trời … !
Thu kia đẹp thế sao không nhắn
Nào phải lòng anh sợ gió trăng
Hay vì sợ đuối nơi mắt lá
Mà giả vờ ngơ với nắng vàng?