Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:21 16/08/2010
Số lượt xem: 319
DƯỚI MƯA
Mưa lại về đầy những xanh xao
Đẩy dòng trôi hai nỗi dạt dào
vào màn mưa chiều đưa cuối lối
Bỗng sợ tình rồi sẽ phai phôi…
Chảy giọt đời làm nhạt màu môi
Bỏ cánh hoa bỏ cả phấn dồi
Đâu hiu quạnh giăng đầy tim lạnh
Lá rời cành ướt chạnh niềm riêng…
Mưa vẫn về tìm mãi ngàn năm
Em vẫn yêu một bóng âm thầm
Trong thẳm sâu mưa chảy dài nỗi nhớ
Đá phải mòn…
để…
anh thuộc về em!
PhốChâuDướimưa,16-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:21 16/08/2010
Số lượt xem: 319
Số lượt thích:
0 người
- MƯA GIỘI LỜI THƯƠNG (15/08/10)
- DI CHÚC (14/08/10)
- Mơ về sao anh ! (13/08/10)
- TIM SAO BĂNG (13/08/10)
- LỜI CHO PHỐ (12/08/10)
Mưa vẫn mưa cho tơi bời tan nát
Chỉ mình em trơ lại giữa không gian...
Em sợ trời mưa chị ơi !
Trong mưa lòng muôn vắng
Mắt buồn anh hay chăng?
Bao giờ mưa chả vậy
Sầu tuôn dậy muôn nơi
Cho hồn ai chơi vơi
Buồn ơi trôi đi nhé !....