Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:54 17/08/2010
Số lượt xem: 1286
TIỄN LÁ
Chiều tàn đứng tiễn lá rơi
Mà sao con gió cũng tơi tả buồn
góp sầu đưa lá lạnh buông
Mưa lòng oặn rớt giọt luồn sợi đau
Gọi nắng…
nắng chẳng xanh màu
Em
thèm áp chặt ngực vào tim anh!
PhốChâuTiễnlá,17-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:54 17/08/2010
Số lượt xem: 1286
Số lượt thích:
0 người
- TRỞ LẠI VỚI MÙA THU ! (17/08/10)
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- DƯỚI MƯA (16/08/10)
- MƯA GIỘI LỜI THƯƠNG (15/08/10)
- DI CHÚC (14/08/10)
Trời ơi cứ tiễn lá rơi
Cho lòng thêm quặn chơi vơi cả hồn !....
Trời ơi sao chẳng để giành
Cho ta một chút bên nhành lá em?
Thôi nằm lại cho tình thêm đậm
Thà rằng dẫu chết cả hai
Tiễn nhau đi hết dặm dài
Biết đâu gặp lại ngày mai còn dài...?
CHÚC CÔ VÂN THY CÓ THÊM NHIỀU NIỀM CẢM XÚC SÁNG TÁC THI PHẨM MỚI !
LÀM THÀNH VIÊN CỦA NHAU ĐỂ HỌC HỎI VÀ GIAO LƯU NHÉ
http://hahuyphu.violet.vn/
Thân tặng
Tránh sao được những cơn gió cuốn
Muốn yên nằm phận lá được chăng?