Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:02 19/08/2010
Số lượt xem: 864
THU TÌM
Thu tìm anh, vẫn lá với cúc vàng
Nắng vẫn đổ đầy mật ong lên cỏ biếc
Sỏi vẫn nằm yên đáy nước chờ… rêu
Thu tràn thế sao chừa chi khoảng vắng
Bỏ em vào trong nắng… thiếu anh?
PhốChâuThutìm18-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:02 19/08/2010
Số lượt xem: 864
Số lượt thích:
0 người
- Tiển lá (19/08/10)
- Hương Cà phê.... (19/08/10)
- CƠN NGÀN NĂM (18/08/10)
- CUỐI THU (18/08/10)
- TIỄN LÁ (17/08/10)
Tìm chi anh để lấp đầy khoảng trống
Thu vẫn vàng ươm nắng chẳng có anh !....
Thu vẫn là thu, em là em
Nắng vẫn lên lá vẫn rơi thềm
Em vẫn đếm lá rơi ngoài sân vắng
Đợi chờ người đến mỏi mắt đêm!
Hì...Chị VT đang đợi thầy Đỗ đó !...
1 khách và 2 thành viên
Thu về, cho bằng lăng nở tím
Cho ngực ai căng đợi giãi bày
Cho bờ môi hở tuôn khao khát
Cho trái tim yêu đâm nát trời chiều !!!!!
Khoảng trống trong em đâu dễ lấp đầy
Bởi anh là gió , là mây trời phiêu bạt ...??
Thu về, cho bằng lăng nở tím
Cho ngực ai căng đợi giãi bày
Cho bờ môi hở tuôn khao khát
Cho trái tim yêu đâm nát trời chiều !!!!!
Sao bằng lăng lại nở vào mùa thu cô Diễm ơi?
Em vẫn đếm lá rơi ngoài sân vắng
Đợi chờ người đến mỏi mắt đêm!