Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:02 19/08/2010
Số lượt xem: 865
THU TÌM
Thu tìm anh, vẫn lá với cúc vàng
Nắng vẫn đổ đầy mật ong lên cỏ biếc
Sỏi vẫn nằm yên đáy nước chờ… rêu
Thu tràn thế sao chừa chi khoảng vắng
Bỏ em vào trong nắng… thiếu anh?
PhốChâuThutìm18-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:02 19/08/2010
Số lượt xem: 865
Số lượt thích:
0 người
- Tiển lá (19/08/10)
- Hương Cà phê.... (19/08/10)
- CƠN NGÀN NĂM (18/08/10)
- CUỐI THU (18/08/10)
- TIỄN LÁ (17/08/10)
Ồ, chào cô Bích Vân
3 khách và 2 thành viên
Sỏi vẫn nằm yên đáy nước chờ… rêu
Thu tràn thế sao chừa chi khoảng vắng
"Thu tìm..." em trong nỗi nhớ....xa
"Nắng vẫn đổ đầy...." trước thềm nhà
"...Đáy nước chờ...rêu..." không vội vã
Đợi thu vào...em...sẽ nở...hoa !!
Hỏi thử nắng nắng chẳng mặn mà
Gió cũng ngơ, bóng tà buồn giăng khắp...
Nắng vẫn vào...sân trước nhà em
Gió vẫn ...reo vui ...nhẹ. bên thềm
Sao chưa mở lối....vào với.' nước "
Cho.."bóng tà buồn..." không buồn...thêm!!!
CQT tuyệt thật
Sao không bỏ em vào trong nắng
Cho thu vàng nhẹ bước lạc hồn anh
Xin chào mọi người, lâu quá mới thấy cô Ngọc ghé thăm, hi
1 khách và 4 thành viên