Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:19 18/08/2010
Số lượt xem: 461
CƠN NGÀN NĂM
Mưa hoài cho muôn vắng
Mắt buồn anh hay chăng
Giọt tuôn đẫm giá băng
Giọt ngọt ngào giọt đắng?
Ngọt mưa, chưa lần nếm
Đã đắng trên bờ môi
Bao giờ cho em được
Về anh một lần thôi?
Mưa chiều nay không dứt
Đổ xưa vào mênh mông
Giọt rơi mang hình mắt
Đợi trông...
và…
đợi trông…
Giông xối đời xanh xao
Đan mành thẳm đợi chờ
Tình cờ như mắc nợ
Cơn ngàn năm tìm nhau!
PhốChâuCơnngànnăm,17-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:19 18/08/2010
Số lượt xem: 461
Số lượt thích:
0 người
- CUỐI THU (18/08/10)
- TIỄN LÁ (17/08/10)
- TRỞ LẠI VỚI MÙA THU ! (17/08/10)
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- DƯỚI MƯA (16/08/10)
Chào cô, tên cô rất đẹp TTT, chào anh trai nữa
1 khách và 3 thành viên
Giọt rơi mang hình mắt
Đợi trông...
và…
đợi trông…
Mưa tuôn xối xả tràn muôn lối
Tình trải mênh mông nối câu thề....
Chị ơi ĐH thoát một chuỗi ngày mưa rồi ! Ảo não lắm !....
Người đi nào nhớ lối về
Để mưa ướt cả lời thề trăm năm!
Thêm cái nữa cho khó luôn nhé
Thêm cái nữa cho khóc luôn nhé!
Sao tàn nhẫn thế mưa chi mãi
Mắt đã sầu còn ướt phôi phai
Giọt mưa cô đơn rớt vào tay
Em cố nắm sao không giữ được?