Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 14:03 11/07/2010
Số lượt xem: 308
TRẬN CUỐI !

Nơi trời Phi banh lăn vào trận cuối
Mình cũng vào trận cuối nghe em
Em yêu ơi ! Cùng xem em nhá !
Bò tót ta quyết chiến với da cam
Cơn lốc da cam phen nầy sẽ quét
Bò tót kia có chắc cũng lắc lay
Em vẫn biết xưa nay là vậy :
căng tròn , dồn dập , phá tả tơi …
Bò tót không thua tưng bừng xung trận
Giương cao sừng sút thẳng cầu môn
Thảm cỏ vô tư cũng cồn cào, mê mẫn
Ngỡ ngàng , khờ dại , thẩn thờ xem … !
Em say mềm nhưng cũng muốn say thêm
Bởi banh vẫn lăn bên thềm world cup
Khúc nhạc nào cũng kết thúc thật êm
Em say mềm vẫn cứ muốn say thêm …!!
VUI CÙNG TRẬN CUỐI - THU DIỄM 2010
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 14:03 11/07/2010
Số lượt xem: 308
Số lượt thích:
0 người
- WEB VẮNG (10/07/10)
- Đọc bài thơ Chỉ cỏ thôi (10/07/10)
- Đọc bài thơ WEB Vắng (10/07/10)
- Đọc bài thơ Ngang phố (10/07/10)
- NGANG PHỐ (09/07/10)
Em say mềm nhưng cũng muốn say thêm
Bởi banh vẫn lăn bên thềm world cup
Khúc nhạc nào cũng kết thúc thật êm
Em say mềm vẫn cứ muốn say thêm …!!
VUI CÙNG TRẬN CUỐI - THU DIỄM 2010
TRận cuối khó ghê VT há Nhưng TBN vẫn hơn ! TD TBN 2 - Hl 1 !
Chúng mình không tới NAM PHI
Chi xem trận đá ở TI VI nhà
Hà Lan...với Tây Ban Nha
Anh cho điểm thắng sẽ là Hà lan
Em muốn BÒ TÓT thắng bàn
Đây là trận đầu muôn vàn khó khăn
Sân đấu cỏ mượt mền xanh
Chú BÒ TÓT mộng tung hòanh trong sân
Hà Lan bọc lót...xa gần
Tiền đạo..tiến thoái mấy lần thọc sâu
Em muốn BÒ TÓT SÚT vào !!!