Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:13 15/07/2010
Số lượt xem: 527
NỖI NHỚ MƯA
Căn phòng nhỏ cô đơn trưa lắng
Nhớ anh... buồn... nắng chẳng ghé thăm
Chỉ có mưa làm bạn âm thầm
Trôi nỗi nhớ theo dòng tuôn mi mắt
Cành hồng cũ mưa ơi sao dám
Bám cánh tàn... để nỗi nhớ... già nua?
PhốChâuNỗinhớmưa,14-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:13 15/07/2010
Số lượt xem: 527
Số lượt thích:
0 người
- EM MỪNG SINH NHẬT ! (14/07/10)
- Không nhau (14/07/10)
- Chia tay World Cup ! (13/07/10)
- Đọc bài thơ Tóc em (13/07/10)
- KHÔNG NHAU (13/07/10)
Chỉ có mưa làm bạn âm thầm
Trôi nỗi nhớ theo dòng tuôn mi mắt
Đi đâu mà vắng nhà ! Chờ hoàii chẳng thấy gì cả !
Sự vật vần xoay trời định sẵn
Hết mưa đến nắng cứ vậy thôi
Hờn dỗi , đơn côi nên em trách
Trách nắng mưa mà có trách ai ?
Đăng nhập k đc Diêm a
hi
1 khách và 2 thành viên
Bám cánh tàn... để nỗi nhớ... già nua?
.........