Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:24 14/07/2010
Số lượt xem: 696
EM MỪNG SINH NHẬT !

Đất trời se lạnh sắp vào thu
Thu năm xưa ấy đến thu nầyBao mùa lá rụng đưa thu đến
Em đến đây rồi giữa trời thu …
Anh có về không , mừng sinh nhật
Sinh nhật em mà anh biết không …?Sao mãi lặng yên, miền xa thẳm
Nên mừng sinh nhật nến hắt hiuHắt hiu, hiu hắt đâu bùng cháy
Bởi cháy một mình giữa miền không ! 
… Anh có về không , nến thắp thêm
Ngoài kia trăng gió lả bên thềm
Một, ba, bốn, năm …em nhẫm đếm
Đếm hoài vẫn vậy trống, trống thêm ...!
....Sinh nhật em mà ! Em đếm thêm
Trăng kia cứ mặc , rụng bên thềm
Mặc gió dìu mây say mềm, mặc lá
Sinh nhật em mà , em ...đếm thêm …!
( Em mừng sinh nhật - 2010 ) THU XA XÔI

Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:24 14/07/2010
Số lượt xem: 696
Số lượt thích:
0 người
- Không nhau (14/07/10)
- Chia tay World Cup ! (13/07/10)
- Đọc bài thơ Tóc em (13/07/10)
- KHÔNG NHAU (13/07/10)
- TÓC EM (12/07/10)
… Anh có về không , nến thắp thêm
Ngoài kia trăng gió lả bên thềm
Một, ba, bốn, năm …em nhẫm đếm
Đếm hoài vẫn vậy trống, trống thêm ...!
Gần đến SN rồi đấy VT !
Ôi ngày nào đấy?
(T chỉ thích sinh nhật tình yêu thôi, hi)
À ! Qua rồi ! 12/ 7 ! Mọi người lo vui cùng world cup ! Nên buồn vậy đó ! Hu hu
Anh muốn về chia nến với em
Diễm xưa....mang giấc mộng êm đềm
Bao nhiêu tình nhớ...lòng khao khát
"GIÓ DÌU MÂY SAY... " SINH NHẬT EM !!!
Em vẫn chờ anh nến thắp ... thêm
Phân chia trăm mảnh mênh mang tình buồn !
Thu Diễm báo muộn quá mà
Bạn bè bằng hữu .....gửi quà làm sao !
Thứ đành "DÌU MÂY ..." bay vào
Chúc mừng sinh nhật : NGÀY NÀO CŨNG.......THƠ !!!