Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:37 12/07/2010
Số lượt xem: 644
TÓC EM
Mây cũng vì ghen tức
Đổ bồng bềnh trần ai
Giăng giăng xõa tơ dài
Che tóc em ngây dại.
Mộng mơ một vạt tóc
Bất chợt vào miền anh
Tóc mây xòa một mớ
Chiều nghiêng… chiều… chòng chành…
Mộng lành thêu trên tóc
Hương bay òa thinh không
Tóc mang chi hình gió?
Cho lòng anh… cuồng phong!
PhốChâuTócem,12-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:37 12/07/2010
Số lượt xem: 644
Số lượt thích:
0 người
- NHƯ SẮC CUỐI THU (11/07/10)
- TRẬN CUỐI ! (11/07/10)
- WEB VẮNG (10/07/10)
- Đọc bài thơ Chỉ cỏ thôi (10/07/10)
- Đọc bài thơ WEB Vắng (10/07/10)
Chào sếp ạ
2 khách và 2 thành viên
Xin chào mọi người
3 khách và 4 thành viên
Chào
1 khách và 4 thành viên
Mộng lành thêu trên tóc
Hương bay òa thinh không
Tóc mang chi hình gió?
Cho lòng anh… cuồng phong!