Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:16 13/07/2010
Số lượt xem: 796
KHÔNG NHAU
Chiều tàn xuống cỏ mà chi
Để cho vạt nắng lịm đi cuối ngày
Nắng gầy và… cỏ cũng gầy
Heo may rợn lạnh cái ngày… không nhau…
Mắc gì lá cũng xanh xao
Giọt tràn mắt lá khua đau...
rát mùa!
PhốChâuKhôngnhau,29-6…13-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:16 13/07/2010
Số lượt xem: 796
Số lượt thích:
0 người
- TÓC EM (12/07/10)
- NHƯ SẮC CUỐI THU (11/07/10)
- TRẬN CUỐI ! (11/07/10)
- WEB VẮNG (10/07/10)
- Đọc bài thơ Chỉ cỏ thôi (10/07/10)
Không nhau nên nắng mới gầy
Cỏ xanh xanh tận chân mây chiều buồn
Nắng vàng lịm , hoàng hôn buông
Chiều tàn giọt rớt lòng buồn vì không ??
Thiếu" nhau...."nhất định "nắng gầy"
Trời cao"...xanh..."tít.....áng "mây..."gọi "buồn.."
" Nắng vàng lịm..."nhớ nụ hôn
" Chiều tàn..".lá vẫn mang hồn.... khi YÊU
Xin chào
2 khách và 3 thành viên
Hai miền không mãi ngóng trông
Vì đâu ta lại không nhau thế nầyKhông nhau trăng khuyết trăng gầy
Gió bay lơ đễnh tầng mây gọi chiều...!Nắng buông chi những điều hiu
Không nhau chất ngất niềm yêu gọi mùa!
Cảm ơn em Tân đến thăm chị
Cảm ơn thầy Dương thăm T
Cảm ơn Diễm, đáp thơ hay quá!
Lá trầm mặc giữa miền yêu
Mưa giăng mắt lá cô liêu gọi về
Đơn côi, trống vắng. trăm bề
Kiếm tìm nhau mãi vẫn về .... miền không ?