Tôi làm để tôi tồn tại
ĐIỆP CUỐI MÙA
Cuối mùa còn sót lại
Một nhành hoa điệp vàng
Em tan trường về ngang
Nghiêng nghiêng vành nón mộng.
Ngày ngày khờ ta ngóng
Bóng tan trường thướt tha
Vành nón đậu vài hoa
điệp vàng duyên đến lạ…
Hoa là là... nón nghiêng…
Ai dìu nhẹ gót tiên
ngọt ngào qua gốc điệp?
…
Để chàng khờ trọn kiếp
si tình… bông điệp… bay…
Cuối mùa còn sót lại
Một...
Đọc bài.."Tận cùng thơ"
"Thơ..."cùng em, "tận..." ở phố xa
"Để bao câu chữ..." bay la đà
Hút"mắt ai nhòa..." trong nỗi nhớ
"Bên thềm..." chờ, thơ mỗi ngày qua !!!
**
"Ngóng bóng ai quen..." ở tận cùng
"Phố lên đèn..." thơ có về không ?
Xem thơ "bật khóc..." không thành tiếng !!
"Tận cùng..."rồi "thơ" nén nỗi lòng ....,
...
Ngập ngừng!
Ngập ngừngCon sâu ngúc ngoắc Anh chưa dám bắt Mở tay nắm chặt Vội sợ sâu co. Sâu cứ lửng lơ Còn anh ngờ vực Đôi khi buồn bực Định bắt cho xong Nhưng lại đứng trông Cho sâu gần lại Sâu ơi mãi mãi Đừng bò đi nghe. (Vinh - tháng 9 năm 1989)...
CÚC ĐÔNG
Cúc muộn mùa cúc trổ đầu đông
Gom cả nắng thu ửng ven dòng
Áo bông gánh cúc mang sang phố
Gánh vàng gánh hết nắng bên sông…
Anh về chơi phố buổi đầu đông
Mấy cô gánh cúc tuổi chưa chồng
Mặt hoa da phấn thơm… hương cúc
Chút lòng… anh để lại… phố đông…
Phố ấm cúc vàng… cô áo bông
Thoáng trông tà áo, mắt ai nồng?
Gánh cúc… xa bóng ai… rời phố…
Anh về… vắng cúc… biết lạnh không?
PhốChâuCúcđông,17-5-10...
MUA HE KI NIEM!
HU....HU..!Cac ban oi the la mua he da den roi.cu moi luc di hoc ve nhin len hang phuong vi do ruc mot goc troi kia la toi lai khong the giau noi cam xuc cua minh.va toi da khóc !toi buon lam.Bon ban toi bao con trai ai lai khoc nhe the...chang may choc nua toi lai khong con duoc nghe nhung loi treu dua ay nua roi..!toi se rat nho cac thay,cac co va cac ban than yeu cua toi nua.dac biet toi se rat nho thay T...
Giá như!
TẬN CÙNG THƠ
Sao chẳng đọc thơ… đọc thơ em?
Để bao câu chữ lạnh bên rèm
Người quên bỏ mắt ai nhòa ướt
Đếm lá bên thềm đau gót sen…
Ngõ xa chiều ngóng bóng ai quen
Trời buông… sao muộn… phố lên đèn
Lời thơ bật khóc không thành tiếng
Sương rớt… tận cùng… thơ… chẳng tên…
PhốChâuTậncùngthơ,14-5-10...
Em chẳng đẹp đâu!
DIÊUBÔNGCHÂNCHIM
DIÊUBÔNGCHÂNCHIM
Tìm cho vài chiếc lá rơi
Lạy em anh hết… một đời… diêu bông…
Tình đời dễ mấy… cho không
Giá em… em đổi diêu bông,
anh sầu
Lá diêu bông… mày ở đâu?
Mắt tìm nay đã dàu dàu… chân chim.
…
Dễ là chiếc lá bên thềm
Dễ là chiếc lá đau mềm ngõ sau
Dễ là chiếc lá nao nao
Bên vườn ai đó sao tìm...
THẦY DẠY TÌNH YÊU. Phạm Bá Chiểu
BỨC TỬ
Nãy hỡi con tim có tội không
sao lại để lòng chốn mênh mông?
Ta đè ta nén chèn ngang ngực
Bức tử con tim… cắt cơn nồng!
PhốChâuBứctử,10-5-10...
Khoảnh khắc!
HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! ( Thu Xa Xôi )
Giận!
Mắt em
Nắng, gió Lào, cát bụi.
Làm rát cả mặt anh.
Nhưng rồi thôi.
Mát lại.
Bởi mắt em trong lành.
Hà Tĩnh 5.2010....
TÌNH CỜ
Tình cờ lá rớt vai em
Để ai vờ nhặt lén hôn vai mềm
Tình cờ lá rớt ngang thềm
Để ai vờ nhặt lén nhìn chân tiên
Tình cờ lá rớt bên hiên
Để ai mừng húm bước liền qua song
Tình cờ sóng mắt mênh mông
Để ai chết điếng trong lòng lá ơi…
PhốChâuTìnhcờ,12-5-10...
THỔN THỨC
Nói lại lần nữa đi anh
Lời yêu anh đã từng một lần nói đó
Do dự làm gì mà tiếc một lần em
Dù cho có nhuốm màu dối gian trong lời hứa như gió thoảng qua rèm
Em vẫn thèm được nghe một lần nữa
Cái lời hứa xưa đã làm em rưng rức
Nói đi anh
để những lúc trong cô đơn cùng cực nhất
em biết trái tim mình còn được thổn thức ở tim anh!
PhốChâuThổnthức,07-5-10...


Các ý kiến mới nhất