Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nghiem Duc Huu @ 10:22 13/05/2010
Số lượt xem: 1143
Giận!
Khi tình buồn xa xót trái tim nhau
Cũng là lúc lòng em đang giận dỗi.
Mặt biển xanh, sóng cồn cào dữ dội
Anh trở thành người có tội với em!
Hàng mi em sao vội vã buông rèm?
Mái tóc đen sao vội vàng rủ bóng?
Đôi mắt nhung sao nhìn anh im lặng?
Xin nhẹ nhàng, sâu lắng nhịp tim nhau!
Chuyện tình buồn lòng ta ai muốn đâu?
Anh xin em đừng vội vàng kết tội!
Bởi tình yêu, chuyện muôn đời nông nổi
Đừng bao giờ sóng nổi nữa, nghe em!
(24/8/1998)
Nghiem Duc Huu @ 10:22 13/05/2010
Số lượt xem: 1143
Số lượt thích:
0 người

Đã bao giờ?
Mặt biển xanh, sóng cồn cào dữ dội
Anh trở thành người có tội với em!
CQT có người cạnh tranh rồi. Hihi
Hàng mi em sao vội vã buông rèm?Mái tóc đen sao vội vàng rủ bóng?
...
Chuyện tình buồn lòng ta ai muốn đâu?
Thế gian chỉ một người thôi
Bồng bềnh..mái tóc mây trời...gió bay
Mắt nhìn...xa...làm ai say
Bâng khuâng nỗi nhớ...mỗi ngày một....tăng !!!
Mây là mây của ... riêng ai?
Mắt này cũng chẳng phải ai cùng chờ
Thôi thì cứ đứng ngó lơ
Chờ khi ... nước lớn vô bờ ... hỏi xem
Lỡ khi biển cạn hồ khô
Có đâu nước lớn mà vô hỏi bờ
Mây bay ...lơ lửng bầu trời
Mỏng manh...biến hóa ...bao người đắm say
Trai tài...tạo gió hút mây
Để cho "nước lớn..." hàng ngày..sẽ..."vô..."!!
Nước vô nhiều nước xô bờ mất
Bờ ngã nhào chồng chất đắng cay !
Bờ em đó cô đơn chờ sóng hát
Ngất lời nồng khao khát vòng tay