Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:00 12/05/2010
Số lượt xem: 737
TÌNH TANG
Tuổi ngông học lõm mấy cung đàn
Cũng trầm cũng bổng… cũng tình tang…
Đợi ai qua ngõ nâng đàn thử
Miệng cứ vu vơ tính tang tình…
Miệng cứ vu vơ tính tang tình
Sao người qua ngõ cứ lặng thinh?
Cái cô hàng xóm hay tặc lưỡi
“Tuổi ngông học lõm mấy cung đàn!”.
Ồ ai ư ử tính tình tang
lõm bõm phím rơi chín cung đàn?
Thất cười ối trai tơ học lóm
Trốn biệt đâu rồi tính… tình… tang…
PhốChâuTìnhtang,10-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:00 12/05/2010
Số lượt xem: 737
Số lượt thích:
0 người
- BẰNG LĂNG PHỐ (11/05/10)
- VEN SÔNG (10/05/10)
- NÓI TRƯỚC (09/05/10)
- Nhớ anh (09/05/10)
- TRĂNG QUA PHỐ NHỎ (09/05/10)
Tình ... tang
Cảm ơn HT Thu.
Thanh Dương ơi thiếu cây đàn rồi!
Tình tính tang
Xài kèn được không?
Xin chào:
1 khách và 3 thành viên
Cười nhiều thì sống lâu đấy. Sao mất tiêu mình rồi?
0 khách và 2 thành viên
Bây giờ mới có
1 khách và 3 thành viên