Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:22 10/05/2010
Số lượt xem: 691
VEN SÔNG
Nợ con đò ngược
Ra dòng sông trông
Nắng đòi mùa hẹn
Đã về mênh mông…
Em men bãi bồi
Ven muộn dòng trôi
Để lòng lỡ bước
Đi tìm xa xôi…
Ơi nhánh lục bình
Sao mãi linh đinh
Xuôi chi tím hỡi
Xuôi tình mênh mang…
Mây bồng lang thang
Rong suốt nắng vàng
Em… mây… sông… nắng
Chảy… tìm… rơi… hoang!
...
Dáng em hôm nào
Thướt tha triền sông
Tóc xao chiều tím
Nhuộm buồn nhớ mong!
PhốChâuVensông,07-4...10-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:22 10/05/2010
Số lượt xem: 691
Số lượt thích:
1 người
(Trần Văn Thọ)
- NÓI TRƯỚC (09/05/10)
- Nhớ anh (09/05/10)
- TRĂNG QUA PHỐ NHỎ (09/05/10)
- HƯƠNG MIỄU (08/05/10)
- Ô ĐỎ (08/05/10)
Bai duoc nhuan but 90.000DVN ngay 16-5-14.
Chúc mừng Vân Thy nhé!
Ah thay Tho sang tham, cung thay vui thay a. Hom dang dung lop co nguoi dien tim vi 1 bai khac. Cung that su ngac nhien boi an pham do it ai doc ma lai co nguoi biet minh, cam on vi nguoi ay khen hay.