Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:14 11/05/2010
Số lượt xem: 342
BẰNG LĂNG PHỐ
Mỏng cánh lụa nghiêng lòng anh điếng lịm
Sóng mắt dìm anh… tím… anh say…
Mặc chi em mãi màu áo tím
để lỗi anh hoài với con tim?
Tím hờn… tím giận… tím tím thêm…
Em giấu kiêu sa… xỏa… nhung mềm
Chiều qua cho dáng sương chờ đợi
Tím tìm… tím trắng cả gót đêm!
Biết phố bao lần đón đưa em
Phố với em thôi… tím bên thềm
Chờ anh sương rớt… bằng lăng tím
Tim hồng giờ nhuốm tím rơi rơi…
Đừng mãi đợi anh tim tím ơi
Chiều buông anh đã tím một bờ
Xin em đừng tím… đừng tim tím!
Tím xót cơ hồ…đau cánh chim…
PhốChâuBằnglăngtím,06-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:14 11/05/2010
Số lượt xem: 342
Số lượt thích:
0 người
- VEN SÔNG (10/05/10)
- NÓI TRƯỚC (09/05/10)
- Nhớ anh (09/05/10)
- TRĂNG QUA PHỐ NHỎ (09/05/10)
- HƯƠNG MIỄU (08/05/10)
Tím hờn… tím giận… tím tím thêm…
Em giấu kiêu sa… xỏa… nhung mềm
Chiều qua cho dáng sương chờ đợi
Tím tìm… tím trắng cả gót đêm!
Thầy Dương ơi đẹp... đến... tím...
(không biết có phải bằng lăng, hay ... là... cây phượng tím?)
Tất cả cũng chỉ là minh họa thôi nhỉ. Đây nè, tại cái câu đầu
Mỏng cánh lụa nghiêng lòng anh điếng lịm
Sóng mắt dìm anh… tím… anh say…
Mặc chi em mãi màu áo tím
để lỗi anh hoài với con tim?
Mầu tím..hình như là của lặng im
Lặng im...nên anh vất vả tìm
"Bằng lắng phố..." cũ nồng hơi ấm
"Sóng mắt dìm anh..." trong lặng im !!!
Sóng mắt dìm anh trong lặng im ...
Anh lại cắt công lặn lội kiếm tìm ...
Tìm ra em đấy , màu tim tím ...
Nhuộm tím trời chiều tím cả lòng anh ?