Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:34 14/05/2010
Số lượt xem: 224
TẬN CÙNG THƠ
Sao chẳng đọc thơ… đọc thơ em?
Để bao câu chữ lạnh bên rèm
Người quên bỏ mắt ai nhòa ướt
Đếm lá bên thềm đau gót sen…
Ngõ xa chiều ngóng bóng ai quen
Trời buông… sao muộn… phố lên đèn
Lời thơ bật khóc không thành tiếng
Sương rớt… tận cùng… thơ… chẳng tên…
PhốChâuTậncùngthơ,14-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:34 14/05/2010
Số lượt xem: 224
Số lượt thích:
0 người
- Em chẳng đẹp đâu! (14/05/10)
- DIÊUBÔNGCHÂNCHIM (14/05/10)
- THẦY DẠY TÌNH YÊU. Phạm Bá Chiểu (13/05/10)
- BỨC TỬ (13/05/10)
- Khoảnh khắc! (13/05/10)
Sao bảo chẳng ai ... đọc thơ em
Để cho em khóc mắt tèm lem
Mắt hoen hoa bướm càng nên khóc
Chú nhóc cạnh nhà có... xót không?