Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:01 13/05/2010
Số lượt xem: 408
BỨC TỬ
Nãy hỡi con tim có tội không
sao lại để lòng chốn mênh mông?
Ta đè ta nén chèn ngang ngực
Bức tử con tim… cắt cơn nồng!
PhốChâuBứctử,10-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:01 13/05/2010
Số lượt xem: 408
Số lượt thích:
0 người
- Khoảnh khắc! (13/05/10)
- HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! ( Thu Xa Xôi ) (13/05/10)
- Giận! (13/05/10)
- Mắt em (13/05/10)
- TÌNH CỜ (12/05/10)
Chào Thanh Dương:
1 khách và 2 thành viên
Làm sao bức tử trái tim nồng?
Để lòng trống trải tới mênh mông
Để thân héo úa buồn xơ xác
Bức tử tình yêu, bức tử ... tim
Bức tử làm chi...khổ con tim
Khát khao...buồn nản...hãy gắng tìm
Bao la...trời đất..mây bay...rộng
Chắp cho tim mình...đôi cánh CHIM!
Tim người mà chắp cánh ... chim
Tim kia ... sãi cánh biết tìm đâu ra !