Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Khoảnh khắc!
Kỉ niệm lớp quản lý giáo dục 2007
Khoảnh khắc
Nghiem Duc Huu @ 18:44 13/05/2010
Số lượt xem: 378
Khoảnh khắc
Lớp quản lý ấy ngày mưa
Bóng ai thấp thoáng gió lùa tóc xanh
Tình cờ mắt em gặp anh
Giật mình bối rối để dành cho nhau
Hai ta ai biết nhau đâu?Mà sao để lại sắc màu trong tim.
Khoảng trống hai đứa đi tìmTình cờ bắt gặp, lặng im … bùi ngùi
Con đường cách ngả hai nơiLàm sao hội tụ trong đời được em?
(Lớp quản lí 12/2007)
Nghiem Duc Huu @ 18:44 13/05/2010
Số lượt xem: 378
Số lượt thích:
0 người
- HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! ( Thu Xa Xôi ) (13/05/10)
- Giận! (13/05/10)
- Mắt em (13/05/10)
- TÌNH CỜ (12/05/10)
- THỔN THỨC (12/05/10)
Có những lúc lòng xao xuyến bâng khuâng
Biết "trái tuyến" sao tâm vẫn lặng thầm!
Chân bước đi mà hồn còn do dự
"Góc khuất tâm hồn"...ai biết đầy vơi?
"Góc khuất tâm hồn" sôi bỏng tình em
Nào ai hay chứa đầy vết chém
Đêm gục mặt giữa lòng thổn thức
Nhức nhối nửa đời đau thắt tim...