Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 17:38 18/05/2010
Số lượt xem: 727
Đọc bài.."Tận cùng thơ"
"Thơ..."cùng em, "tận..." ở phố xa
"Để bao câu chữ..." bay la đà
Hút"mắt ai nhòa..." trong nỗi nhớ
"Bên thềm..." chờ, thơ mỗi ngày qua !!!
**
"Ngóng bóng ai quen..." ở tận cùng
"Phố lên đèn..." thơ có về không ?
Xem thơ "bật khóc..." không thành tiếng !!
"Tận cùng..."rồi "thơ" nén nỗi lòng ....,
Em,?!!
Chu Quang Thứ @ 17:38 18/05/2010
Số lượt xem: 727
Số lượt thích:
0 người
- Ngập ngừng! (17/05/10)
- Nông nổi (17/05/10)
- CÚC ĐÔNG (17/05/10)
- MUA HE KI NIEM! (15/05/10)
- Giá như! (15/05/10)
Thơ tận cùng... thơ... chẳng có đề
Hỏi người sương gió có mỏi mê
Em lạnh, phố buồn... không buông nắng
Người vắng không về... thơ chán chê...
Phố đã lên đèn chờ ... thơ không đến
Nên phố buồn bật khóc giữa trời đêm ?
Thơ cùng em...mãi mãi....có đề
Xa, gần ...cảm nhận...thơ mà mê..!
Vắng bóng....buồn..., yêu...,thơ sẽ tắt !!
Tận...cùng...thơ.....yêu....vân...tràn trề
Phó đã lên đèn....."CÓ ĐIỆN RỒI.."
Website...lại nối...mạng......thật vui
Bạn bè...mọi ngả...bàn thơ....tiếp
Thơ tận cùng..cảm xúc...tình người !
Phố dẫu không đèn thơ vẫn đến
Phố buồn nước mắt có bằng em?
Uống càfé nhé VT
Phố lên đèn, ly cafe đen
Nhớ thơ... nhiều khi không cần đèn
Trong đêm hồn thơ sao vẫn sáng
Phải chăng..tâm đỏ thoát ra từ cái ......đen !!!
Em chẳng café cũng... trắng đêm
Nhớ người... giọt tim... nát bên thềm...
Tương tư... em gầy... như cỏ úa...
Gió phất đau mềm giữa trời đêm...
Trắng đêm cũng chẳng sao đâu
Nhớ...làm rạo rực....bắc cầu tới anh
Tương tư...động tới trời xanh
Đẩy ...đưa...mây tới bên anh...rồi nè
Gần anh...yêu...ly cafe !!!