Tôi làm để tôi tồn tại
ĐỨNG TRƯỚC BIỂN ! ( Thu Xa Xôi )
CƯỜI HÙN
Nhà vắng... nắng buồn hiu...
Rớt nhẹ hều bên cửa
Ngoài đường dăm ba đứa
Nhóc khờ đùa vô tư…
Hết ca rồi lại múa
Trèo cành xong… đẽo lon
Chia phe thành hai bọn
Đánh nhau đau khóc rùm.
Vừa huề lại túm tụm
Đám cưới đến rước dâu
Trẻ con biết gì đâu
Sao mà vô tư… xấu!
Nhà vắng trắng nỗi sầu
Cười hùn đám trẻ con…
PhốChâuCườihùn,20-4-10...
NHẬT KÝ KHUYA
Xơ xác nhớ không sao ngủ được
Nhật ký vài dòng vội mấy lời thương
Trăng khuyết ngược ngửa đáy hồ đêm thẳm
Dế ngân sương thảng thốt ướt vĩ cầm
Một nửa hồn quanh quẩn lối tình câm
Một nửa chơi vơi trăng đáy nước
Ghi chửa kịp những dòng ký ức
Gió chợt về hối hả mùa đi…
Giờ này anh… nơi đó… làm gì?
Có chút gì… nơi nhật ký… lòng anh?
…
Mở mắt mơ… khát rát… tình xanh…
Một nửa em… khuya đã… sẵn dành…...
Dạ khúc
QUÊ SÓNG
Anh đưa em về quê anh
Em nũng nịu: Không, quê em đó chứ!
Mắt hiền từ, anh bảo: ừ em!
Quê chúng mình dòng sông đó mãi xanh
Xuôi con nước sóng để dành ra cửa bể
Như em đã để dành hương yêu đó
Sóng vỗ Cửa Tùng dào dạt sóng tình anh
Cả một miền nhấp nhô xanh
Đừng để nghiêng con sóng chòng chành
Em rào rạt cùng anh khỏa sóng tràn bãi cát
Bờ yêu thương sóng hát
Khúc bạc đầu khao khát đời nhau...
TÔI LẠC VÀO EM
TÔI LẠC VÀO EM
Tôi bỗng lạc vào em một tối
Ma lực tình điếng ríu bàn chân
Một chút hương khêu từ tim bấc
Lọn tóc nồng trói chặt cuồng si
Môi trao môi ghì sát… cho đi…
Em thánh thiện rồi em trần tục
Em… vút cơn nồng… tôi ngất ngư…
PhốChâuTôilạcvàoem,29-4-10
...
CAY
Dối trá đang ở ngay trước mắt
Trắng đến vô hồn đắng những thờ ơ
Tự bắt mình dẹp bỏ những nghi ngờ
Nhưng sao thế tim đau như dao nguấy?
Cay ở bên này bởi ngọt ở bên kia!
PhốChâuCay,27-4-10...
TRẢ ANH
TRẢ ANH
Trả anh về với tự do
Trả em về với co ro… đợi chờ
Trả em về với thẫn thờ
Trả anh về với một bờ lãng du
Trả em về với mùa thu
Ôm lời tình cũ mà ru trọn đời
Trả anh cho những ngọt mời
Để anh đi với những lời gió trăng
Trả em về với giá băng
Một miền đông cứng cho lần...
Không đề cho ngày xưa
Em yêu anh như yêu câu ví dặm.
"
Em yêu anh như yêu câu ví dặm.
" Sáng tác: Vũ Ngọc Quang Trình bày: Tố Nga.
Tình yêu em như sóng biển chiều hôm
Đã trao anh dạt dào bao kỉ niệm
Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa
Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa
Em yên anh như yêu bờ cát trắng
Lòng lo âu khi mùa bão qua đây
Em yêu anh như yêu câu Ví Dặm
Giận thì giận mà thương cũng...
MỘT CHÚT GẦN HƠN
Ước gì anh… một chút… gần hơn
Để nắm được tay để giận hờn
Lời yêu ngày ấy anh cho đấy
Gói thành ký ức một thời nhau
Lá đã từng xao bởi gió lay
Ai đã từng say bởi ai rồi
Phố có chờ ai em chẳng biết
Chỉ thấy phố buồn gió lặng trôi…
PhốChâuMộtchútgầnhơn,26-4-10...
DỐI TRÁ
Cảm giác nhói đau lại ùa về
Lại sầu… lại đắng… lại tái tê
Còn gì có thể đau hơn thế
Dối trá đành sao... một câu thề?
Lá thôi giỡn nắng chẳng buồn khua
Tàn úa mùa đi cỏ già nua
Đời mà, vốn luôn đầy dâu bể
Còn sống… còn đau… để ê chề…
PhốChâuDốitrá,27-4-10...
ĐÊM QUA
Ơ hay không biết ai đau
Mà sao lá đã nát nhàu đêm qua?
Đêm qua ai ngó về xa
Mà sao mưa xối mặn mà mất tiêu?
Cho đêm ai đã cô liêu
Để rơi trái đắng vườn yêu thành sầu
Đêm qua sao trốn về đâu
Để trăng đổ hết bạc màu vào khuya?
Đêm qua gió thổi chia lìa
Vào tay ai đó nẻo dìa… tình đi!...
LỬA PHAI
Tại sao đã có những thờ ơ
mà phải với em trong giả vờ?
Không yêu hãy nói cùng em chứ!
Yêu người... em phải đắng... làm ngơ...
Nắng vàng xa đó vẫn buông tơ
Mưa trắng hồn em nuốt hững hờ
Tìm đâu ân tình trong lối gió
Lửa lòng... thôi... đốt ở trong mơ!
PhốChâuLửapphai,26-4-10...
NẶNG TÌNH
Người đã nặng tình chẳng với tôi
Đêm qua sao tắt một ngôi rồi
Ô hay tim thắt không dừng được
Yêu… hờn… hay cứ thế, vô tư?
Còn yêu còn thương gì cơ chứ?
Ai giờ đã theo nắng nơi xa…
Biết nói gì đây với người ta
Chia tay… tha thứ… hay im lặng?
đắng chằng… chát ngắt cả bờ môi
Người đã có đôi ta lẻ loi
Bờ thương chẳng phải ở đây rồi
Tình dối… thơ...
Đọc bài thơ Miền ngàn năm
"Đa tình.." liệu có thật không em ?
"Có em..." anh thấy đó...là HÊN !
"Đừng...trách..', "thôi thì..." em "đừng... trách.."
"Ướt bờ mi..." nuôi giắc ngủ êm !
**
"Trăng đã.." dẫn đường anh đến em
"Ru.." lời ngọt ..." nên khó....định tên !
"Ngủ mơ tình..." thấy anh trong mộng !
"Lời của ngàn năm..." rằng anh yêu ...em...
Đọc bài thơ Phố đón..
Anh đến "Phố em..." lúc ban chiều
"Muốn về thăm.." bên cửa sổ người yêu
"Từ độ thu mơ.." anh vẫn nhớ
Những áng thơ bay, dáng mây chiều...!!!
**
Anh đến nơi em đã nhiều lần
"Phố nồng.." hơi ấm của tình nhân
"Dấu tình..." lắng đọng trong tâm chí
"Phố đón..." anh về..."Phố..." ái ân !!!!...


Các ý kiến mới nhất