Tôi làm để tôi tồn tại
MỘT LẦN NỮA
Hai lần của hai mươi
Cách nhau một khoảng trời
Không, không còn khờ dại
của một thời xa đưa!
Sao trời để mây mưa
rồi lại cho trăng gió
lá xanh và… hoa đỏ
nắng lại tràn không thôi…?
Giữ đi! Một lề lối!
Xô đi một thói đời!
Điểm tô một thể thống!
Thôi… còn gì cho ta?
Quãng kết ở cuối đường
Lại một lần xao động
Được không: Một lần nữa,
cho một lần… trao nhau?
PhốChâuMộtlầnnữa,20-3-10...
THÔI NỢ?
Ừ thôi không nợ nữa đâu
Em về bỏ hết sầu vào hư không
Tàn mơ băng giá đêm đông
Cơn đau lặng đứng… tình nồng xa đi…
Cõi hồng trần níu làm chi!
…
…
Cố không gây nợ… cớ gì… tim đau?
...
...
Thôi đừng…
tìm đến…
...
LẤY NHAU BẰNG MÔI
Chiều nay sương bỗng ngưng rơi
Có phải anh đến bên đời?
Lá bàng nhẹ rơi…
một chiếc…
Êm…
vào…
khoảng lắng…
...
MƠ ĐỎ
MƠ ĐỎ
Em lại tìm anh trong cơn mơ cháy đỏ
Men nỗi nhớ bồng bềnh theo lối mộng quanh co
Hôn muộn màng môi rỏ giọt âu lo
Chuyện liêu trai xưa sao còn đó?
Đêm ái tình như không mà có
Lửa tình nồng bốc đến tàn tro
Lối địa đàng cơn mơ tràn dại…
Nhân gian... sao say ... cõi nhạt nhòa? ...
Đọc bài thơ Mơ đỏ
"Cơn mơ cháy đỏ..."
phải không em ?
"Nỗi nhớ bồng bềnh..."
theo gót tìm
"Hôn muộn.."
...
Quả xanh!!!
Đọc bài thơ Lấy nhau bằng môi
"Chiều nay...'
anh đâu thấy vui
"Lá bàng..."
rơi nhẹ...
vắng người anh yêu
"Bàng già..."
...
Đọc bài thơ Bên khung cửa...
"Em về..." làm bản nhạc êm
"Giọng LA THỨ..." dịu lại thêm mơ màng
"Bậc âm..." không giáng, không thăng
"Rơi sầu..." miền nhớ, tạo trang sử tình
"Nhạc thêu...." dệt....chuyện của mình
"Dấu lặng..." để nghỉ...dáng hình làn môi
"Chấm đôi...' "ngâm dài...." chút thôi.....!!!!
"Giọng LA THỨ ... nhé, em oi.....
...
BÊN KHUNG CỬA
Em về bên khung cửa
Hát những lời gió trăng
Ân tình theo cung thứ
Bậc chơi vơi âm buồn.
Rơi sầu nơi khung cửa
Nâng đàn lên cung tơ
Sao âm chùng gãy giọng
Nhạc thêu đâu phím lòng?
Em ngồi bên khung cửa
Dấu lặng màu con tim
Dừng đi một khoảng lắng
Để chấm dôi ngân dài….
Em ngồi mơ khung cửa
Vang lời ca thảo nguyên
Đem một lần mơ ước
Được nhau trên cung nồng!
PhốChâuBênkhungcửa,17-3-10...
Đọc bài thơ Khi người không trở lại !!
"Khi người..." yêu " trở lại..."
"Mưa sầu.." không dài mãi
"Hai đứa..." đều vụng dại !
"Dối lừa..." hình như sai .
**
"Khi người..." yêu..'trở lại..."
"Đêm về.." em nhớ mãi
"Thương nhớ..." một làn môi
"Ru tình..." bao đêm dài....!!!!
***
"Khi người ..." yêu " trở lại..."
"Nụ hôn..." chờ đợi hoài
"Tay nắm.." sao vụng dại....!
"Dại khờ.." mơ ngày mai!!!!...
CUNG CHIỀU
CUNG CHIỀU
Em đợi anh
Vạn lần nồng
Anh không đến
Sầu...
sao...
đong?
Hoa mùa trông
Tàn héo hắt
Chiều buông ngắt
Chằng...
tiếng...
tơ...
Tà chơ vơ
Đàn...
XIN EM ĐỪNG HỎI VÌ SAO
Tại sao mặt trời chọn em để rực rỡ Mặt trăng chọn em để dịu dàng Ngôi sao chọn em để long lanh Bông hoa chọn em để nở Anh là người thích làm thơ Chọn em làm trái tim ... để rạo rực Gọi em là em để nhớ... Và nếu là tình yêu Xin chọn em làm quê hương Tại sao..? Xin em đừng hỏi vì sao.. ?...
KHI NGƯỜI KHÔNG TRỞ LẠI
Khi người không trở lại
Mưa sầu giăng song thưa
Chia hai mùa hai đứa
Mùa em đau dối lừa…
Khi người không trở lại
Đêm về không trăng sao
Đen một bờ thương nhớ
Nợ ai đây… kiếp nào?
Em ngồi bên song cửa
Ru tình xưa đong đưa
Chưa một lần tay nắm
hôn… cũng chưa một lần!
Chắc vì tay chưa… nắm
Chắc vì lần… chưa hôn
Anh chưa về thăm lại…
Nụ hôn có lỗi chờ?
Mà sao không cho nắm
Người kề không cho hôn...
BẮC CẦU VỒNG
BẮC CẦU VỒNG
Ai bắc cho em chiếc cầu vồng
Để em đi hết cõi mênh mông
vàng cam đỏ tím lam chàm lục
cung bậc pha màu kiếp long đong...
Bảy sắc cầu vồng lục, lam, hồng, …
nối những nhịp màu với xa trông
Đỏ bắc vào tim tươi rực máu
Tím bắc ngang tình bỏ hư không…
Có để làm chi hỡi cầu vồng
Ảo ảnh chập chờn bảy nhịp cong
Bước đi mơ ước bằng ánh mắt
Tô vẽ được không một sắc lòng? ...
NHÓI
NHÓI
Chợt thấy mình nhói đau
Khi nhìn ai lạc gót
Xa dần về phương nao
Ôi tình hỡi nơi nào?
Khi người ta lạc gót
Chốn phiêu bồng tiêu dao
Sao mình vẫn dạt dào
Mà tim… dao đâm thấu?
Em biết tình dối gian
Sao vẫn hoài mong nhớ
Trắng đêm trường trăn trở
Trong khi người thờ ơ?
Lạc gót em lạc hướng
Trôi cùng… hay… về đây?
Người ơi xin dừng gót
Chia tay… cho… em về!
PhốChâuNhói,14-3-10...
LẠC GÓT
LẠC GÓT
Trưa buồn…
gió hát…
khúc…
...
Cô giáo nhỏ
Dù cách xa anh luôn nhớ về em
Cô giáo nhỏ ôi cái tên trìu mến.
Không gian xa biết ta chưa thể đến
Anh vẫn thầm ngồi nhắc gọi tên em
Khoảng trời kia dưới trăng sáng êm đềm
Em suy tư ngồi bên trang giáo án
Mái tóc xanh sao trời đêm soi sáng
Ngọn đèn nhìn như quên lãng thời gian.
Trên bục giảng em dẹp nỗi lo toan
Chuyện đời thường đâu quên trong trang sách
Đàn em nhỏ cuộc đời luôn thanh bạch
Con đường...
LỖI HẸN
Một lần anh lỡ hẹn
Tim rớt vào muôn đau
Ừ thì thôi không thể
Đợi nhau đã phai màu?
Một lần anh lỗi hẹn
Sương mờ buồn lê thê
Anh một lần tạ lỗi
Ngàn lần em ê chề...
Người yêu ơi đành thế
Câu thề đành… chẻ đôi
Thôi mỗi người mỗi nửa
Đường mưa xin một mình?
Ta trách một cuộc tình
Tìm nhau trong ràng buộc
Để lối tình nhem nhuốc
Mây sầu rơi… chiều trôi…
Biết rằng anh lỗi hẹn
Em nên buồn hay vui?...


Các ý kiến mới nhất