Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:36 15/03/2010
Số lượt xem: 1082
NHÓI
NHÓI
Chợt thấy mình nhói đau
Khi nhìn ai lạc gót
Xa dần về phương nao
Ôi tình hỡi nơi nào?
Khi người ta lạc gót
Chốn phiêu bồng tiêu dao
Sao mình vẫn dạt dào
Mà tim… dao đâm thấu?
Em biết tình dối gian
Sao vẫn hoài mong nhớ
Trắng đêm trường trăn trở
Trong khi người thờ ơ?
Lạc gót em lạc hướng
Trôi cùng… hay… về đây?
Người ơi xin dừng gót
Chia tay… cho… em về!
PhốChâuNhói,14-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:36 15/03/2010
Số lượt xem: 1082
Số lượt thích:
0 người
- LẠC GÓT (14/03/10)
- Cô giáo nhỏ (14/03/10)
- LỖI HẸN (13/03/10)
- DỨT (13/03/10)
- Đọc bài thơ Ru (13/03/10)
Chào thầy:
1 khách và 2 thành viên
Chào Thu Diễm:
2 khách và 2 thành viên
Chào mọi người:
2 khách và 3 thành viên
Xin chào:
1 khách và 3 thành viên
Chào Trường:
1 khách và 2 thành viên
Trong khi Người thờ ơ .
Sao em lại đau nhói ?
Tình anh đây tròn đầy
Lạc gót em nhói đau ??
Sao anh lại thờ ơ
Cho lòng em đau nhói
Lời chia tay không nói
Em hỏi cùng ai đây?