Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:10 13/03/2010
Số lượt xem: 900
LỖI HẸN
Một lần anh lỡ hẹn
Tim rớt vào muôn đau
Ừ thì thôi không thể
Đợi nhau đã phai màu?
Một lần anh lỗi hẹn
Sương mờ buồn lê thê
Anh một lần tạ lỗi
Ngàn lần em ê chề...
Người yêu ơi đành thế
Câu thề đành… chẻ đôi
Thôi mỗi người mỗi nửa
Đường mưa xin một mình?
Ta trách một cuộc tình
Tìm nhau trong ràng buộc
Để lối tình nhem nhuốc
Mây sầu rơi… chiều trôi…
Biết rằng anh lỗi hẹn
Em nên buồn hay vui?
Sợ anh không lỗi hẹn
Gặp nhau… sợ… ngày về!
PhốChâuLỗihẹn,13-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:10 13/03/2010
Số lượt xem: 900
Số lượt thích:
0 người
- DỨT (13/03/10)
- Đọc bài thơ Ru (13/03/10)
- TRẢ (12/03/10)
- RU... (12/03/10)
- BIỆT XA (12/03/10)
Xin chào!
2 khách và 3 thành viên
Xin chào:
1 khách và 4 thành viên
Chào Hạnh Năm:
0 khách và 2 thành viên
Chào vị khách mới:
1 khách và 2 thành viênoh xin chào:
1 khách và 3 thành viên
Một lần anh lỗi hẹn
Đã tạ lỗi em rồi
Đừng như mây sầu rơi
Để lối tình nhem nhuốc...
Nếu một lần lỗi hẹn
Thanh thản lòng đợi mong
Thì anh ơi hãy cứ
Lỗi hẹn đi bao lần...
Mà thôi anh lỗi hẹn
Để hai bờ được yên
Em biết mình không thể
Đường chênh vênh em về!
Hi hi...
Chỉ một lần lỗi hẹn
Chắc không cò lần sau
Thương nhau là tha thứ
Cho chúng mình...
có nhau.
Hi hi...
Chỉ một lần lỗi hẹn
Chắc không cò lần sau
Thương nhau là tha thứ
Cho chúng mình...
có nhau.
Biết nhau trong ràng buộc
Dám hẹn lần nữa sao?
Gánh hết sóng ba đào
Nào anh ơi, có muốn?