Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 10:54 13/03/2010
Số lượt xem: 1050
Đọc bài thơ Ru
"À ơi..."
nghe tiếng ru buồn
"Muôn thu..."
vẫn vậy liệu còn lời ru ?!
"Ru tình.."
phảng phát tiếng thu
"Thả trăng vào đó..." l
lời ru thêm buồn
"Mắt kia..."
sao giọt lệ..."tuôn...?"
"Xé mây em dệt..."
dệt luôn cõi hồn
"Lời ru..." theo gió....
mong còn...
cho...
anh!!
Chu Quang Thứ @ 10:54 13/03/2010
Số lượt xem: 1050
Số lượt thích:
0 người
- TRẢ (12/03/10)
- RU... (12/03/10)
- BIỆT XA (12/03/10)
- Rét tháng ba ! ( Thu Nguyên Vẹn ) (10/03/10)
- NÍU (10/03/10)
Trăm năm người có ru ta
Nghìn năm vàng đá nuột nà tình riêng?
Thôi thì mơ chốn non tiên
Ước về một mối tình duyên muôn hồng!
Lời ru vẫn mãi... muôn thu...
Ru tình ta phá ngục tù... đời nhau!
"Ru tình..." để bớt nỗi đau
"Lời ru..." để tặng cho nhau..."mơ tình..."
" Tình riêng..." không thể một mình
"Non tiên..." đã đậm bóng hình 'Vân...' bay
Nhìn áng mây....lòng anh say....
Còn mây thì cứ vui vầy... nơi xa...
Bóng mây xà xuống gần nhà
Anh không giữ được, gọi là "mây bay..."
"Mây bay..."càng làm anh "say..."
Nếu mà giũ được....có ngày..."ừ.." thôi...
Nhất định anh....'cướp' nụ cười
Không để em đến để rồi....lại BAY....!!!
Mây bay vì bởi gió say
Mây mà không gió sao bay hỡi người?
Níu mây dẹp gió ai cười
Gió kia ngưng thổi... mây lười rong chơi!
Mây gió đừng bay về trời
Bay ra phương Bác..có người chờ mong
"Níu mây..." để khỏi khát lòng
Anh là ngọn "gió..." làm bồng tóc mây
'Gió...' mãi thổi để Vân bay !
2 khách và 2 thành viên
· Chu Quang Thứ
· Huỳnh Thị Vân Thy
Mây thơ gió nhạc ru lòng
Vầng quang nhè nhẹ ấm nồng tình riêng.
Tình riêng đầy những ưu phiền
Trở ngăn... trói buộc... cho thuyền em đau...