Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:56 12/03/2010
Số lượt xem: 510
BIỆT XA
Gửi N, ĐL-LĐ
Em chưa lần thăm lại
Phố…
vàng…
con đường xưa…
Bóng lá nào đón đưa
Lưa thưa… hoa nắng đợi…
Cánh chuồn như chới với
buông…
bóng tà…
rơi rơi…
Bồn chồn… hoa vẫn đợi…
lưu luyến… gót chân ai…
Vâng,
chưa lần trở lại
Có phai sắc dã quỳ?
Chiều đã từng chưa đi
Dã quỳ từng vàng nở
Anh bây giờ nơi nao?
Đồi thông gió thét gào…
Có còn nhớ hôm nào
Đưa tay mong em nắm
Em rụt rè nói khẽ
Hoa...
đã hồng rồi anh!
Giấu nụ cười bẽn lẽn
Lén hôn mấy nụ vàng
Dã quỳ mơ thầm tiếc
“Biệt xa rồi tầm xuân… !”
PhốChâuBiệtxa,08-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:56 12/03/2010
Số lượt xem: 510
Số lượt thích:
0 người
- Rét tháng ba ! ( Thu Nguyên Vẹn ) (10/03/10)
- NÍU (10/03/10)
- Đọc bài thơ TÌM (09/03/10)
- TÌM (08/03/10)
- Thang ba-Đọc bài thơ CÒN Ai ? (08/03/10)
Chào cô Loan:
2 khách và 2 thành viên
Chào thầy:
1 khách và 2 thành viên
Ăn Tết hoành tráng nhé HL !
2 khách và 2 thành viên