Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:31 13/03/2010
Số lượt xem: 1413
DỨT
DỨT
Gà gáy sang sang canh,
ngày cũ hết
Sao mùi tình cũ... mãi còn đau?
Muốn dứt bỏ tình,
tình chẳng dứt
Hồng hoang hương bứt đẫm địa đàng!
PhốChâuDứt04-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:31 13/03/2010
Số lượt xem: 1413
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Ru (13/03/10)
- TRẢ (12/03/10)
- RU... (12/03/10)
- BIỆT XA (12/03/10)
- Rét tháng ba ! ( Thu Nguyên Vẹn ) (10/03/10)
Thơ Thy hay lắm nhưng buồn lắm
Vờ thật nơi đây chỉ ảo mờ
Buồn làm chi nữa tình xa lỡ
Hãy sống cho thực tại, đừng mơ!
Thơ buồn vì bởi mình buồn
Tình muôn năm có khoảng luồn sợi cay
Cõi thực nếu chẳng đọa đày
Thy mơ chi nữa tháng ngày trăng hoa?
Đọc thấy thơ Thy sao nghiệt ngã
Giản đơn đi một chút không thừa
Làm sao cho tâm hồn thanh thản
Đừng khóc chi nhiều sớm già nua!
Vì nghiệt ngã thơ viết nên nghiệt ngã
Đã già nua sao ngăn được tuổi già
Nếu không khóc thì thôi... thà làm đá
Tâm hồn buồn, thanh thản có được chăng?
Nhi thương Thy cũng là phận gái
Tình Nhi buồn chẳng kém chi ai
Những gì mất, tìm về không thể
Chấp nhận thôi,thực tế Thy à!
Thời gian trôi, ta già phải lẽ
Nhưng ốm đau tình cũ nhớ ta ư?
Thy nhé, đừng theo mây phiêu bạt
Tin Nhi, quên tình ảo xa mờ!
Phận mỏng duyên ôi khéo đổ thừa
Ta đau vì bởi những đón đưa
Bến đục bến trong ai được phúc?
Nghiệt ngã dành ai có xin chừa?
Uyển Nhi có phải là ảo không?
Cho Nhi là ảo có vừa lòng
Khái niệm ảo, Thy không hề có
Chặt niềm tin, chờ khối tình nồng!