Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:31 13/03/2010
Số lượt xem: 1414
DỨT
DỨT
Gà gáy sang sang canh,
ngày cũ hết
Sao mùi tình cũ... mãi còn đau?
Muốn dứt bỏ tình,
tình chẳng dứt
Hồng hoang hương bứt đẫm địa đàng!
PhốChâuDứt04-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:31 13/03/2010
Số lượt xem: 1414
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Ru (13/03/10)
- TRẢ (12/03/10)
- RU... (12/03/10)
- BIỆT XA (12/03/10)
- Rét tháng ba ! ( Thu Nguyên Vẹn ) (10/03/10)
Thật vui được tiếp các vị:
1 khách và 5 thành viênTên Nhi dẫu ảo tình Nhi thắm
Một chút vưong qua nhà Thy thôi
Dẫu là thăm hỏi, thương qua quit
Nhi vẫn trong nhà Thy đấy thôi!
Một chút tình vương không ảo đâu
Đem nồng dệt thắm xóa màu sầu
Tên Nhi dẫu ảo người thật đặt
Thì cớ gì tình chẳng thâm sâu!
Thơ Thy hay lắm, hình như hiếm
Đời người ngắn lắm lắm nghe Thy
Thương mình trước đã, người sau nhé
Đừng nhuốm thơ mình thấm buồn đau!
Dang tay mơ hết ngàn thiên hạ
Sao chút tình nồng chẳng có ta?
Thương mình một phận cò đơn lẻ
Xé mây tìm mãi mớ mặn mà...
Chẳng hay đâu hỡi Uyển Nhi Trần
Chỉ là ghi lại những gió trăng...
Thẫm qua cảm xúc cùng suy nghĩ
Trăn trở mớ yêu... biết bao lần...
Tình đầu ,Tình cũ ,Tình ở đâu ?
Tình vương khắc khoải trái tim đau ...
Lòng người muốn dứt sao không được ?
Cứ để thơ EM nhuốm muộn sầu ...?
Cảm ơn Uyển Nhi, một bạn thơ
Lời vàng tặng buổi gặp ban sơ
Trông ra biển lớn kình ngư cá
Mình chỉ cá con ở gần bờ...