Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:25 23/03/2010
Số lượt xem: 330
MỘT LẦN NỮA
Hai lần của hai mươi
Cách nhau một khoảng trời
Không, không còn khờ dại
của một thời xa đưa!
Sao trời để mây mưa
rồi lại cho trăng gió
lá xanh và… hoa đỏ
nắng lại tràn không thôi…?
Giữ đi! Một lề lối!
Xô đi một thói đời!
Điểm tô một thể thống!
Thôi… còn gì cho ta?
Quãng kết ở cuối đường
Lại một lần xao động
Được không: Một lần nữa,
cho một lần… trao nhau?
PhốChâuMộtlầnnữa,20-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:25 23/03/2010
Số lượt xem: 330
Số lượt thích:
0 người
- THÔI NỢ? (22/03/10)
- LẤY NHAU BẰNG MÔI (22/03/10)
- MƠ ĐỎ (22/03/10)
- Đọc bài thơ Mơ đỏ (22/03/10)
- Quả xanh!!! (21/03/10)
Vừa giữ, vừa xô, vừa điểm tô
Lại được, lại cho, lại một lần
Thôi thì bỏ hết đi lề, thói
Để được hả hê đến cuối đời!
Ai giữ... ai xô... ai điểm tô
Hả hê dư vị hóa điên rồ
Lòng biết trở ngăn là dây trói
Yêu người tình biết đổ nơi mô?
Ta giữ..không xô...cùng điểm tô
Hả hê...dư vị..sóng nhâp nhô..!!!
Không thể trở ngăn...không thể trối
Yêu người tình...đâu có chi mô!!!!