Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:28 22/03/2010
Số lượt xem: 627
MƠ ĐỎ
MƠ ĐỎ
Em lại tìm anh trong cơn mơ cháy đỏ
Men nỗi nhớ bồng bềnh theo lối mộng quanh co
Hôn muộn màng môi rỏ giọt âu lo
Chuyện liêu trai xưa sao còn đó?
Đêm ái tình như không mà có
Lửa tình nồng bốc đến tàn tro
Lối địa đàng cơn mơ tràn dại…
Nhân gian... sao say ... cõi nhạt nhòa?
PhốChâuMơđỏ,03-01-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:28 22/03/2010
Số lượt xem: 627
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Mơ đỏ (22/03/10)
- Quả xanh!!! (21/03/10)
- Đọc bài thơ Lấy nhau bằng môi (20/03/10)
- Đọc bài thơ Bên khung cửa... (19/03/10)
- BÊN KHUNG CỬA (19/03/10)
Xin chào:
3 khách và 3 thành viên
Mơ tràn dại nên hóa thành cháy đỏ .
Rực cháy đỏ bùng mơ hóa tàn tro ?
Nắm tro tàn nồng ấm phía đầy em ...!
Tro liêu trai vờn ma quái bên tim
Hương nồng cháy xua ta tìm miền dại...
Dẫu dại khờ cùng chút liêu trai .
Đã ngất ngây say khước hương nồng !
Có cháy tan nơi miền khờ dại .
Cũng bằng dánh đổi cả đời ... không ?