Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:47 19/03/2010
Số lượt xem: 1320
BÊN KHUNG CỬA
Em về bên khung cửa
Hát những lời gió trăng
Ân tình theo cung thứ
Bậc chơi vơi âm buồn.
Rơi sầu nơi khung cửa
Nâng đàn lên cung tơ
Sao âm chùng gãy giọng
Nhạc thêu đâu phím lòng?
Em ngồi bên khung cửa
Dấu lặng màu con tim
Dừng đi một khoảng lắng
Để chấm dôi ngân dài….
Em ngồi mơ khung cửa
Vang lời ca thảo nguyên
Đem một lần mơ ước
Được nhau trên cung nồng!
PhốChâuBênkhungcửa,17-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:47 19/03/2010
Số lượt xem: 1320
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Khi người không trở lại !! (18/03/10)
- CUNG CHIỀU (18/03/10)
- XIN EM ĐỪNG HỎI VÌ SAO (17/03/10)
- KHI NGƯỜI KHÔNG TRỞ LẠI (17/03/10)
- BẮC CẦU VỒNG (16/03/10)
Ai dần xa khung cửa
Gieo sầu cho trăng sao
Sao mờ buông bên cửa
Hẹn ai trăng úa màu?
Ngân nga khúc nhạc cung trầm đợi em ?
Nốt thăng cao vút gãy đôi !
Nốt trầm xao xuyến lòng tôi hỡi người ?
Thăng ,trầm thoi dệt sợi tơ
Cổ tay tôi buộc có vừa hay không?
Chào một cái Nick thật ấn tượng Sự Thật
Cảm ơn thành viên mới, rất vui được chào đón!
Thăng trầm gì cũng xuyến xao
Cung ngân mời mọc lòng nào bình yên?
Chào thầy Loan:
khách và 2 thành viên