Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:11 16/03/2010
Số lượt xem: 1047
BẮC CẦU VỒNG
BẮC CẦU VỒNG
Ai bắc cho em chiếc cầu vồng
Để em đi hết cõi mênh mông
vàng cam đỏ tím lam chàm lục
cung bậc pha màu kiếp long đong...
Bảy sắc cầu vồng lục, lam, hồng, …
nối những nhịp màu với xa trông
Đỏ bắc vào tim tươi rực máu
Tím bắc ngang tình bỏ hư không…
Có để làm chi hỡi cầu vồng
Ảo ảnh chập chờn bảy nhịp cong
Bước đi mơ ước bằng ánh mắt
Tô vẽ được không một sắc lòng?
PhốChâuBắccầuvồng,25-02-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 19:11 16/03/2010
Số lượt xem: 1047
Số lượt thích:
0 người
- NHÓI (15/03/10)
- LẠC GÓT (14/03/10)
- Cô giáo nhỏ (14/03/10)
- LỖI HẸN (13/03/10)
- DỨT (13/03/10)
Sao Thy lại bắt cầu vồng
Lục, lam, chàm, tím duyên không nặm nồng .
Muốn cho duyên thắm tình hồng,
Bắt cầu dãi yếm được không hỡi người ?
Cầu vồng em có bắc đâu!
Hỡi trời ai đã nhuộm màu tình xa
Bắc cầu dải yếm em qua
Duyên xưa xin hỏi mặn mà... còn không?
Em một mình ngắm bình minh
Nào đâu có dám tư tình... nắng xa...
Chỉ là nhìn bướm vờn hoa
Nồng theo mơ ước tình xa muôn hồng!
Một mình em ngắm bình mình .
Cho ta ngắm với có mình có ta
Nào ai thích bướm vờn hoa
Anh đây chỉ muốn một ta với mình !
Bắc cầu dãi yếm cho chàng sang chơi !
Người xưa bảo thế Thy ơi
Bắc cầu dãi yếm chơi vơi đâu mà ?