Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Sự Thật @ 21:22 21/03/2010
Số lượt xem: 1125
Quả xanh!!!

Đẩy đưa thoi kéo sợi tơ
Cổ tay vừa ướm lặng lờ tơ rơi...
Vui thay được một lời chào
Quên đường về lại dẻo cao mất rồi!
Quên đường em dắt anh ơi .
Đèo cao dắt nắng chơi vơi gió chiều ...?
Đèo cao thì mặc đèo thôi
Xin đừng quên nhé kẻo rồi... chị... đau!
Về rừng tôi kiếm buồng cau
Mang về cho ...chị ...quả... xanh chị dùng
HVT-ST-TD-HVT-ST
Sự Thật @ 21:22 21/03/2010
Số lượt xem: 1125
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Lấy nhau bằng môi (20/03/10)
- Đọc bài thơ Bên khung cửa... (19/03/10)
- BÊN KHUNG CỬA (19/03/10)
- Đọc bài thơ Khi người không trở lại !! (18/03/10)
- CUNG CHIỀU (18/03/10)
Thăng ,trầm thoi dệt sợi tơ
Cổ tay tôi buộc có vừa hay không?
Tuổi tác đã hiểu chi đâu
sao xưng là chị , bỏ đi câu này!
Tim đau đâu phải nợ nần
Mà vì ta vẫn bần thần trong ta
Đừng xua đừng đuổi ma tà
Vui chung một chén nhận là anh _em
Chị là chị của nhà anh
Em nào có định giành phần em đâu!
Anh nầy NGốc thật hay sao !
Quả xanh phần chị phần nào cho ....em ?
Quả ... tim anh hãy tính xem
Quả nầy nồng ấm trao em đi mà ??
Em nào có định tranh giành cho em!
Chị đây ! Là chị Ngốc à ,
Ngốc về trao chị của nhà là ... em ?
Lỡ thành kẻ trộm... e hèm... thật gay!
Ngốc à nếu lỡ có ... say
Nói ngay một tiếng... em đây... đưa về!
Trộm ...tình hhay quên lối về
"E..hèm..." đâu sợ, sợ không mê...tình
Đường xa..., dốc núi...gập ghềnh...
Yêu thì chẳng quản..bồng bềnh...trăng treo...
Yêu...thì....ai chê...cảnh..."Nghèo..." !!!
Trộm tình sao quên lối về
Đúng là không dám quay về mà thôi
Chỉ vì không muốn... một đôi
Tay ba cho lẻ... đầu môi... dối lừa...