Tôi làm để tôi tồn tại
VŨ ĐIỆU CAFÉ
VŨ ĐIỆU CAFÉ
Ban mai nắng nhuộm nâu café mới
Góc gọi mời ven phố lối tình nhân
Sóng sánh thơm… sóng sánh thật gần…
Sát bờ vai… môi trần… đượm giọt…
Âm rỏ… rót mềm ươm đáy cốc…
Sóng sánh màu… sóng sánh lòng nhau…
Xuyên nắng… tim nâu… café sáng…
Môi…
cong oằn…
...
Thổn thức sương mai @ !
ĐỂU
ĐỂU
Chấp nhận không, chấp nhận những nếp nhăn
Môi đã nhạt, ánh mắt tàn chân chim nứt
Vết tình xưa hằn hoen những bụi đời
Con đường cũ còn không mùa thu cũ?
Cánh lá vàng cũng gói nắng… rời thân!
Hạ cháy đỏ những trang nhật ký
Khúc ve sầu phượng lấy ru tim…
Làm sao đây khi con tim vẫn cháy
Dám… đểu giả không!... và dám nhận không, những món hời?
Lật bài đi, chần chờ gì mà úp mãi!
Đểu cáng… phơi bày… chỗ nợ...
MẬN CHO EM
GỬI RÉT CHO NHAU !
Thơ yêu
NẮNG PHAI
Mang đa tình, mang hạnh phúc, mang đau
mang lòng vắng, mang thét gào, chết lặng...
Chỉ khi nào những khối tình kia vụt mất
Anh mới giật mình nhớ đến em sao?
Nắng vàng...
rớt vội...
...
MƯA VỘI
Sáng mưa xuân thăm sớm
Vài giọt vờn bờ vai
Mưa nũng nịu mắt ai
Nhòe yêu rồi đi vội…
Mưa vội em bối rối
Cánh chuồn chuồn đậu bay...
Giọt mưa nào duyên ai
Mưa nào duyên em gọi?
Vài giọt… vài giọt thôi…
Để một chút mặn mòi
Vào không gian tan vỡ
Rồi… mưa trôi về đâu?
Em hóa hồn theo mưa
Tìm… dòng tình đôi lứa
Ôi làn mưa rớt vội
Dòng… ở đâu… mà tìm!
PhốChâuMưavội,29-3-10
12h43...
ĐÃ CÙNG AI?
Yêu thật rồi người hỡi có hay
Nắng vàng hoa đỏ đến đắm say
Mưa cười trên lá tràn xanh thắm
Bướm cũng si tình cánh ngất ngây…
Hoa, nắng vẫn đỏ, vàng đến vậy
Tư tình theo tiếng gọi gió mây
Quay lưng để lại ngàn thương nhớ
Bướm của vườn bên bỏ cành tàn…
Chấp chới mắt nồng mê bao nhụy
Quên màu trời biếc cuối xuân mưa
Người đến cùng em tình năm ngoái
Bây giờ người hỡi… đã cùng ai?
PhốChâuĐãcùngai,27-3-10...
Đọc bài thơ Mưa vội
"Mưa xuân.." lất phất bay
"Giọt vờn bờ vai.." mới
"Nũng nịu..." ai đắm say
"Yêu rồi.." nhòe cả lối
"Bối rối..." bước đường đi
"Cánh chuồn..." chắp...tình si
"Giọt mưa xuân..." phấn bụi
"Mưa nào..." em muốn chi ?
"Vài giọt...vài giọt.." ni
"Mưa xuân..."đang thầm thì
Anh là 'chàng tinh si..'
ĐÁNG YÊU !!
...
ĐÊM MƯA MAU
Mưa đầu đêm có làm ai kia nhớ
Vụn tình nồng đã nhuốm cùng nhau
bên hiên rơi một vạt mưa mau
Một ai đó dễ giận hờn đến vậy
giọt theo mưa khóc dọc thân cây
Nỗi nhớ ướt trôi theo dòng nước
Đêm bó gối đếm mưa mau ngoài sân trước
Trời trở buồn trên mối tình thu
Chối làm chi những lời yêu cũ
Đêm mưa mau chắc đã xóa bụi hồng!
PhốChâuĐêmmưamau,27-3-10
...
MƯA ĐẦU MÙA
Mưa đầu mùa đã tuôn
Giăng giăng từng sợi nhớ
Đóa quỳnh anh bỗng nở
Như chờ từ đêm qua…
Bất chợt vạt gió xa
Vô tình qua mắt biếc
Rồi vô tình biền biệt
Để hoa vàng bên mưa…
Kìa lấp loáng bóng ai
Bờ vai trần chắc nịch
Vòng tay hôn thật khít!
Đẫm bờ eo nghê thường.
Từng giọt… từng giọt… thương…
Cay nồng lên khóe mắt
Nhớ gì tuôn đắng ngắt
Giọt oằn xô bờ môi…
Ôi chờ gì bên mưa
Mưa bao lời hờn trách...
Đọc bài thơ Mưa đầu mùa
" Bất chợt.." gặp cơn mưa
"Vô tình..." hay cố ý
"Hoa vàng..." đang ghen tỵ
"Bóng ai..." trên đường đi
"Vai trần..." như lực sỹ
"Chắc nich.." "vòng tay hôn.."
"Bờ eo..." mưa làm mòn
"Từng giọt..." vẽ chân son
"Khóe mắt.." nồng ấm hơn
"Nhớ gì.." còn hay mất ?
"Đam mê..." là sự thật
"Ôi chờ..." một đêm mưa
"Theo mưa.." YÊU...
YÊU...
Đọc bài thơ TIM SÓI...
"Tôi muốn..."
hai."quả tim.."
mãi mãi ...phập phồng
Một '..không của mình.."
...
VẪY VÙNG
Trăng đâu… sao đâu… đêm hư không…
Chông chênh em cuộn mối tơ lòng
Người bên bến cũ hương còn ấm
Em khát riêng tình lạnh bên song…
Lạt nhách khuya mờ ai ngon giấc
mơ nồng đã vậy đến không trông?
Toác mắt canh tàn hơi sương cạn
Vẫy vùng níu mộng đổ mênh mông…
PhốChâuVẫyvùng,24-3-10...
TIM SỎI
TIM SỎI
Tôi muốn moi quả tim ra và dí vào cát nóng
Biết rằng người không của mình sao lại thấy lòng sôi
Bằng con đường nào anh đến với tôi
Thì cũng thế… sẽ dành cho kẻ khác!
Biết đã có ngày này sao ... lặng im… mặn đắng…
Lặng im chờ… tim hóa sỏi… vào hoang…
Nhân gian bao thói đời đen bạc?
Hồng của người… trắng lại của tôi!
Hay...
hồng quá nhiều rồi nên giờ phải thành vôi?
PhốChâuTimsỏi,25-3-10...
ĐÔI DÉP !
BÁN CHĂNG?
Bán tôi một cái... ngu khờ
Người thờ ơ mà hỏi người đau không
Tự mình yêu tự mình trông
Người dưng sao cứ để lòng... gió trăng...
Ngu khờ ai có... bán chăng?
Nực cười cho kẻ bẻ măng... một mình!
Trộm được không... cái vạt tình?
PhốChâuBánchăng?24-3-10...


Các ý kiến mới nhất