Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 06:52 31/03/2010
Số lượt xem: 1003
GỬI RÉT CHO NHAU !
Em gửi cho anh chút rét muộn màng..
Rét Nàng Bân nên lòng chơi vơi mãi..
Em không hiểu chỉ thấy lòng khắc khoải..
Tháng ba về chút rét muộn đấy thôi !
Em ghét thế! Người ta luôn gửi nắng .
Màu ấm nồng thiêu cháy cõi hoàng hôn. .
Còn em gửi về anh chút rét..
Cái lạnh lòng từ độ cuối tháng ba .
.Rét em gửi, rét Nàng Bân người hỡi.
.Sự vỗ về sau cuối những tái tê .
.Nàng Bân xưa vẫn giữ trọn câu thề
Hoàng hôn buông tình gởi về nơi ấy .
Nước mắt nhạt nhòa lòng thấy ấm hơn …
Em lặng thầm thao thức cõi lòng em.
Em vẫn dệt tình đất trời ngấn lệ.
Gửi về người ơi cái rét Nàng Bân..
Để nhân tình hiểu rõ mắt giai nhân .
.Và gì nữa...làm sao em biết được !
SAU ĐỢT RÉT MUỘN (H@ - M@)
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 06:52 31/03/2010
Số lượt xem: 1003
Số lượt thích:
0 người
- Thơ yêu (30/03/10)
- NẮNG PHAI (30/03/10)
- MƯA VỘI (29/03/10)
- ĐÃ CÙNG AI? (29/03/10)
- Đọc bài thơ Mưa vội (29/03/10)

Em vẫn dệt tình đất trời ngấn lệ.
Gửi về người ơi cái rét Nàng Bân..
Để nhân tình hiểu rõ mắt giai nhân .
.Và gì nữa...làm sao em biết được !
SAU ĐỢT RÉT MUỘN (H@ - M@)
Sợi rét sót cuối mùa trêu mắt biếc
Cố tình ai để đông giá thêm dài
Rét cuối mùa trêu ngươi người đấy .
Khắc khoải mơ màng để thấy lòng nhau !
Dệt đường tình sao vụng về em hỡi
Cho rét dài hành hạ cõi trần ai ...
Rét về cơn khát mới nồng ,
Có đâu hành hạ cõi trần hỡi ai ?
Đường tình dệt vụng bởi ai ,
Rét về dẫu muộn đâu phai ấm nồng !
Vói ôm lấy rét vào lòng
Ướp tim thành giá mùa đông năm nào!
Rét về ai đó ấm nồng
Em đây vẫn nẻo mênh mông đợi chờ...
Chờ ai tận nẻo mênh mông
Phiêu lưu viễn xứ có trông ... rét về ?
Cõi lòng giá đã tái tê
Người phương xa ấy nào về bên em