- Huỳnh Thị Vân Thy
- Phùng Thị Thu Liễu
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:45 29/03/2010
Số lượt xem: 195
 
MƯA VỘI
Sáng mưa xuân thăm sớm
Vài giọt vờn bờ vai
Mưa nũng nịu mắt ai
Nhòe yêu rồi đi vội…
Mưa vội em bối rối
Cánh chuồn chuồn đậu bay...
Giọt mưa nào duyên ai
Mưa nào duyên em gọi?
Vài giọt… vài giọt thôi…
Để một chút mặn mòi
Vào không gian tan vỡ
Rồi… mưa trôi về đâu?
Em hóa hồn theo mưa
Tìm… dòng tình đôi lứa
Ôi làn mưa rớt vội
Dòng… ở đâu… mà tìm!
PhốChâuMưavội,29-3-10
12h43
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:45 29/03/2010
Số lượt xem: 195
Số lượt thích:
0 người
2 khách và 2 thành viên
- ĐÃ CÙNG AI? (29/03/10)
- Đọc bài thơ Mưa vội (29/03/10)
- ĐÊM MƯA MAU (27/03/10)
- MƯA ĐẦU MÙA (27/03/10)
- Đọc bài thơ Mưa đầu mùa (26/03/10)
Các ý kiến mới nhất