Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:44 29/03/2010
Số lượt xem: 266
ĐÃ CÙNG AI?
Yêu thật rồi người hỡi có hay
Nắng vàng hoa đỏ đến đắm say
Mưa cười trên lá tràn xanh thắm
Bướm cũng si tình cánh ngất ngây…
Hoa, nắng vẫn đỏ, vàng đến vậy
Tư tình theo tiếng gọi gió mây
Quay lưng để lại ngàn thương nhớ
Bướm của vườn bên bỏ cành tàn…
Chấp chới mắt nồng mê bao nhụy
Quên màu trời biếc cuối xuân mưa
Người đến cùng em tình năm ngoái
Bây giờ người hỡi… đã cùng ai?
PhốChâuĐãcùngai,27-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:44 29/03/2010
Số lượt xem: 266
Số lượt thích:
0 người
- Đọc bài thơ Mưa vội (29/03/10)
- ĐÊM MƯA MAU (27/03/10)
- MƯA ĐẦU MÙA (27/03/10)
- Đọc bài thơ Mưa đầu mùa (26/03/10)
- Đọc bài thơ TIM SÓI... (26/03/10)
Yêu thật rồi người hỡi có hay
Nắng vàng hoa đỏ đến đắm say
Mưa cười trên lá tràn xanh thắm
Bướm cũng si tình cánh ngất ngây…