Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:04 27/03/2010
Số lượt xem: 289
ĐÊM MƯA MAU
Mưa đầu đêm có làm ai kia nhớ
Vụn tình nồng đã nhuốm cùng nhau
bên hiên rơi một vạt mưa mau
Một ai đó dễ giận hờn đến vậy
giọt theo mưa khóc dọc thân cây
Nỗi nhớ ướt trôi theo dòng nước
Đêm bó gối đếm mưa mau ngoài sân trước
Trời trở buồn trên mối tình thu
Chối làm chi những lời yêu cũ
Đêm mưa mau chắc đã xóa bụi hồng!
PhốChâuĐêmmưamau,27-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:04 27/03/2010
Số lượt xem: 289
Số lượt thích:
0 người
- MƯA ĐẦU MÙA (27/03/10)
- Đọc bài thơ Mưa đầu mùa (26/03/10)
- Đọc bài thơ TIM SÓI... (26/03/10)
- VẪY VÙNG (26/03/10)
- TIM SỎI (25/03/10)
Đêm bó gối đếm mưa mau ngoài sân trước
Trời trở buồn trên mối tình thu
Chối làm chi những lời yêu cũ
Đêm mưa mau chắc đã xóa bụi hồng!
Xin xhào mọi người:
0 khách và 3 thành viên
Chào các vị:
0 khách và 4 thành viên