Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:13 25/03/2010
Số lượt xem: 1794
TIM SỎI
TIM SỎI
Tôi muốn moi quả tim ra và dí vào cát nóng
Biết rằng người không của mình sao lại thấy lòng sôi
Bằng con đường nào anh đến với tôi
Thì cũng thế… sẽ dành cho kẻ khác!
Biết đã có ngày này sao ... lặng im… mặn đắng…
Lặng im chờ… tim hóa sỏi… vào hoang…
Nhân gian bao thói đời đen bạc?
Hồng của người… trắng lại của tôi!
Hay...
hồng quá nhiều rồi nên giờ phải thành vôi?
PhốChâuTimsỏi,25-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 18:13 25/03/2010
Số lượt xem: 1794
Số lượt thích:
0 người
- ĐÔI DÉP ! (24/03/10)
- BÁN CHĂNG? (24/03/10)
- MỘT LẦN NỮA (23/03/10)
- THÔI NỢ? (22/03/10)
- LẤY NHAU BẰNG MÔI (22/03/10)
Tim hóa sỏi rồi
Nung lửa ... sẽ thành vôi
Chắc ăn như bắp. Hi hi...
Thói đời bạc trắng như vôi
Hồng của bạn bạc của tôi ... thắt lòng !
Đời là thế bạc tựa vôi
Hồng thì nhiều sao lựa tôi... mà... trắng!
Nung lửa đi, cho những viên tim sỏi!
Đã vôi rồi vẫn nóng đến trào sôi...
Tim sỏi nóng đến trào sôi
Thói đời bạc trắng hỡi ơi là đời ... ?
Nung nữa đi cho con tim sôi réo .
Rồi xem đời bạc bẽo đến cỡ nào ?
Tình đời có bạc như vôi
Nung tim sỏi đến trào sôi... còn gì?
"... Trời hỡi ai làm đá hóa vôi
Đời phai mục ruỗng ở lưng đồi
Đá khóc tình cay trong bạc trắng
Một giọt nước tàn cũng trào sôi! "
Trầu người đi với vôi người
Ta vôi từ... sỏi... nên cười... hay... đau?