Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:17 30/03/2010
Số lượt xem: 517
NẮNG PHAI
Mang đa tình, mang hạnh phúc, mang đau
mang lòng vắng, mang thét gào, chết lặng...
Chỉ khi nào những khối tình kia vụt mất
Anh mới giật mình nhớ đến em sao?
Nắng vàng...
rớt vội...
phai mau...
Xin đừng như nắng...
phai màu...
với em!
PhốChâuNắngphai,23-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:17 30/03/2010
Số lượt xem: 517
Số lượt thích:
0 người
- MƯA VỘI (29/03/10)
- ĐÃ CÙNG AI? (29/03/10)
- Đọc bài thơ Mưa vội (29/03/10)
- ĐÊM MƯA MAU (27/03/10)
- MƯA ĐẦU MÙA (27/03/10)
Chào THU:
1 khách và 2 thành viênNắng vàng ...
giăng sợi ...
lung linh ...
Anh như sợi nắng
chung tình ....
nghìn thu ...!
( Nói hộ nha VT - có gì xin bỏ qua nghe )
Phải không... sợi nắng... cuối thu...
Yêu bằng... vàng vọt... lãng du... xa vời?
Nắng cuối thu có xa vời , vàng vọt .
Bao quân tử kiếm tìm ...sợi nắng ... cuối thu !
Chào vị khách mới, hân hạnh được làm quen với cô
1 khách và 3 thành viên
oh xin chào:
1 khách và 3 thành viên