Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 06:51 02/04/2010
Số lượt xem: 443
Thổn thức sương mai @ !
Gió vô tình sương khắc khoải đầy vơi .
Dẫu say mền khi chồi non trẩy lá .
Vẫn chùng chình len lỏi hẹn đón đưa .
Tìm một chút niềm xưa trong vô định .

Tiếng tròng trành chim cu gáy xa xăm .
Hồn thiếu nữ oằn mình trong nổi nhớ .
Lòng gọi lòng khắc khoải đợi chờ nhau .
Chung nhịp thở cùng đất trời nhung nhớ .

Hỏi làm sao nhớ ai trong vô cớ .?
Và “bâng khuâng đan giữa chốn vô hình”
“Hãy ru nhẹ làn hơi cùng nhịp thở”
Rồi mơ màng thao thức ngóng chờ nhau ?

CHIỀU SÔNG THU THU NGUYÊN VẸN
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 06:51 02/04/2010
Số lượt xem: 443
Số lượt thích:
0 người
- ĐỂU (01/04/10)
- MẬN CHO EM (31/03/10)
- GỬI RÉT CHO NHAU ! (31/03/10)
- Thơ yêu (30/03/10)
- NẮNG PHAI (30/03/10)

Tiếng tròng trành chim cu gáy xa xăm .
Hồn thiếu nữ oằn mình trong nổi nhớ .
Lòng gọi lòng khắc khoải đợi chờ nhau .
Chung nhịp thở cùng đất trời nhung nhớ .
Rồi mơ màng thao thức ngóng chờ nhau
Hồn thiếu nữ oàn mình trong nỗi nhớ...
Cảnh Nam nhi khắc khoải..nỗi chờ mong
Khi gần nhau...lại thấy rạo rực lòng
Bao cái nhớ sẽ đi vào dĩ vãng...
"Gặp nhau cái nhớ về đâu ?
Xa nhau cái nhớ khắc sâu tâm hồn
Bâng khuâng....chờ ..một cái hôn
Vòng tay xiết chặt...sóng dồn...dâng cao
Yếu....để biết khổ thế nào !!