Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:18 02/04/2010
Số lượt xem: 1452
VŨ ĐIỆU CAFÉ
VŨ ĐIỆU CAFÉ
Ban mai nắng nhuộm nâu café mới
Góc gọi mời ven phố lối tình nhân
Sóng sánh thơm… sóng sánh thật gần…
Sát bờ vai… môi trần… đượm giọt…
Âm rỏ… rót mềm ươm đáy cốc…
Sóng sánh màu… sóng sánh lòng nhau…
Xuyên nắng… tim nâu… café sáng…
Môi…
cong oằn…
say…
vũ điệu café!
PhốChâuVũđiệuCafé,01-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:18 02/04/2010
Số lượt xem: 1452
Số lượt thích:
0 người
- Thổn thức sương mai @ ! (02/04/10)
- ĐỂU (01/04/10)
- MẬN CHO EM (31/03/10)
- GỬI RÉT CHO NHAU ! (31/03/10)
- Thơ yêu (30/03/10)
Mời café mọi người nhé!
2 khách và 2 thành viên
Chào TS
0 khách và 2 thành viên
T mời café nhé!
0 khách và 3 thành viênChào mọi người
1 khách và 4 thành viên
Mời mọi người
2 khách và 3 thành viên
Lần đầu ba người gặp nhau
Thứ, Thy, Thu Diễm...bắc cầu từ Vân
Bao bài thơ...ghép thêm vần
Mỗi người một ý...lúc gần, khi xa
Ba miền như một nhà
Vân Thy...khởi động..Thứ và Diễm theo
Ôi...thơ tình...thú vị biết bao !