Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:33 01/05/2010
Số lượt xem: 930
QUÊ SÓNG
Anh đưa em về quê anh
Em nũng nịu: Không, quê em đó chứ!
Mắt hiền từ, anh bảo: ừ em!
Quê chúng mình dòng sông đó mãi xanh
Xuôi con nước sóng để dành ra cửa bể
Như em đã để dành hương yêu đó
Sóng vỗ Cửa Tùng dào dạt sóng tình anh
Cả một miền nhấp nhô xanh
Đừng để nghiêng con sóng chòng chành
Em rào rạt cùng anh khỏa sóng tràn bãi cát
Bờ yêu thương sóng hát
Khúc bạc đầu khao khát đời nhau
Sóng vẫn vỗ tiễn em về phố
Dấu tay ai khỏa sóng anh rồi
Sóng bồi hồi sóng làm anh bổi hổi
Sóng về một bên sóng chơi vơi…
PhốChâuQuêsóng,29-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:33 01/05/2010
Số lượt xem: 930
Số lượt thích:
0 người
- TÔI LẠC VÀO EM (29/04/10)
- CAY (29/04/10)
- TRẢ ANH (29/04/10)
- Không đề cho ngày xưa (28/04/10)
- Em yêu anh như yêu câu ví dặm. (28/04/10)
Chào Diễm:
1 khách và 2 thành viên
Sóng bồi hồi sóng làm anh bổi hổi
Em về rồi anh bỗng thấy chơi vơi...!!
Chúc VT những ngày nghỉ vui vẻ nhé.
Chào TD
1 khách và 2 thành viênThật hạnh phúc:
Những người bạn vĩ đại
1 khách và 5 thành viên