Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:52 29/04/2010
Số lượt xem: 698
TÔI LẠC VÀO EM
TÔI LẠC VÀO EM
Tôi bỗng lạc vào em một tối
Ma lực tình điếng ríu bàn chân
Một chút hương khêu từ tim bấc
Lọn tóc nồng trói chặt cuồng si
Môi trao môi ghì sát… cho đi…
Em thánh thiện rồi em trần tục
Em… vút cơn nồng… tôi ngất ngư…
PhốChâuTôilạcvàoem,29-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:52 29/04/2010
Số lượt xem: 698
Số lượt thích:
0 người
- CAY (29/04/10)
- TRẢ ANH (29/04/10)
- Không đề cho ngày xưa (28/04/10)
- Em yêu anh như yêu câu ví dặm. (28/04/10)
- MỘT CHÚT GẦN HƠN (28/04/10)
Chào Thu
1 khách và 2 thành viên
Trần tục em ơi ! Môi ... ghì siết
Thánh thiện riết rồi đắng đầu môi !
Trần tục em ơi ! Môi ... ghì siết
Thánh thần nào chỉ biết hương hoa
Em thánh thiện rồi em trần tục
Em… vút cơn nồng… tôi ngất ngư…
Thần thánh cũng phải cười...
Thần thánh ơi cứ việc cười
Cơn nồng ... em vút ai cười mặc ai ?
Thánh thần không biết hương hoa
Thì tôi chẳng thiết hóa ra thánh thần ?
chào em:
2 khách và 2 thành viênChúc cô và gia đình có những ngày nghỉ Lễ thật như ý nhé.