- Võ Văn Trung
- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:58 29/04/2010
Số lượt xem: 226
 
TRẢ ANH
TRẢ ANH
Trả anh về với tự do
Trả em về với co ro… đợi chờ
Trả em về với thẫn thờ
Trả anh về với một bờ lãng du
Trả em về với mùa thu
Ôm lời tình cũ mà ru trọn đời
Trả anh cho những ngọt mời
Để anh đi với những lời gió trăng
Trả em về với giá băng
Một miền đông cứng cho lần chớm yêu
Trả đi rồi nuốt đăm chiêu
Một lần trả… bao nhiêu… hở trời?
Thôi... em về...
với lá rơi...
Trong vô tình gió... chơi vơi... của mùa...
PhốChâuTrảanh,29-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:58 29/04/2010
Số lượt xem: 226
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 2 thành viên
1 khách và 3 thành viên
- An Ngoc Quynh
- Võ Văn Trung
- Huỳnh Thị Vân Thy
- Không đề cho ngày xưa (28/04/10)
- Em yêu anh như yêu câu ví dặm. (28/04/10)
- MỘT CHÚT GẦN HƠN (28/04/10)
- DỐI TRÁ (27/04/10)
- ĐÊM QUA (27/04/10)
Các ý kiến mới nhất