Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:10 27/04/2010
Số lượt xem: 405
ĐÊM QUA
Ơ hay không biết ai đau
Mà sao lá đã nát nhàu đêm qua?
Đêm qua ai ngó về xa
Mà sao mưa xối mặn mà mất tiêu?
Cho đêm ai đã cô liêu
Để rơi trái đắng vườn yêu thành sầu
Đêm qua sao trốn về đâu
Để trăng đổ hết bạc màu vào khuya?
Đêm qua gió thổi chia lìa
Vào tay ai đó nẻo dìa… tình đi!
PhốChâuĐêmqua,26-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:10 27/04/2010
Số lượt xem: 405
Số lượt thích:
0 người
- CHIỀU VỀ TRÊN BIỂN ! ( Thu Xa Xôi ) (27/04/10)
- LỬA PHAI (26/04/10)
- NẶNG TÌNH (26/04/10)
- Đọc bài thơ Miền ngàn năm (23/04/10)
- Đọc bài thơ Phố đón.. (23/04/10)
Hình vậy đúng ĐÊM QUA ... ĐI TÌM mà !
Đêm qua không thấy anh đâu
Để em dấu kín nổi sầu vào ... tim !
Đêm qua em mãi kiếm tìm
Tìm anh không thấy con tim ... nát nhàu !
Ước gì trái đắng bạc màu
Để tim em khỏi nát nhàu vì ... yêu !
Dấu đầy đêm những cô liêu
Trăng khuya bạc trắng vườn yêu thành sầu !
Đêm qua không thấy anh đâu
Sầu đông lắc mãi chất đầy nghìn thu !
Đêm qua ai lệ ướt mi
...
Đêm qua mưa rớt bên thềm
Giọt nghiêng, giọt ngữa ướt mền khóe mi !
Đêm qua cay đắng mà chi
Để cho lá nát bởi vì cuồng phong