Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:43 26/04/2010
Số lượt xem: 144
NẶNG TÌNH
Người đã nặng tình chẳng với tôi
Đêm qua sao tắt một ngôi rồi
Ô hay tim thắt không dừng được
Yêu… hờn… hay cứ thế, vô tư?
Còn yêu còn thương gì cơ chứ?
Ai giờ đã theo nắng nơi xa…
Biết nói gì đây với người ta
Chia tay… tha thứ… hay im lặng?
đắng chằng… chát ngắt cả bờ môi
Người đã có đôi ta lẻ loi
Bờ thương chẳng phải ở đây rồi
Tình dối… thơ buồn… yêu bỗng rớt
xuống lời cay xót mấy dòng trôi…
PhốChâuNặngtình,26-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:43 26/04/2010
Số lượt xem: 144
Số lượt thích:
0 người
 
- Đọc bài thơ Miền ngàn năm (23/04/10)
- Đọc bài thơ Phố đón.. (23/04/10)
- NẮNG Ở NGOÀI CỬA SỔ (23/04/10)
- MIỀN TRĂM NĂM (23/04/10)
- PHỐ ĐÓN (23/04/10)
Các ý kiến mới nhất